TRẰN TRỌC NHỚ HOÀI

 
TRẰN TRỌC NHỚ HOÀI
[Ngũ độ]
 
Xuân tình uốn lượn khoả dòng êm
Nõn mật đường trao quá dẻo mềm
Hải vị hăng nồng ngây ngất mũi
Sơn hào khả ái mặn mòi đêm
Bên tiền sảnh múp chim phừng mộng
Giữa lụa đào thơm bướm trải thềm
Những lúc xa người không ngủ được
Khuya trằn trọc mãi nhớ càng thêm
 
Quyến rũ mê hồn phả lịm thêm
Hồng nhan gợi cảm dưới trăng thềm
Chan mùi mẫm giọng thêu vàng đá
Quyện thoả thuê lòng dỗ giấc đêm
Vũ khúc cuồng si dồn dập phởn
Đường bay ảo diệu thướt tha mềm
Hương đào mận toả làn thơm phức
Sốt dẻo môi tình đẫm mộng êm
 
HANSY
*
SÓNG TÌNH
 
Sóng đẩy đưa thuyền vỗ nhẹ êm
Toàn thân ngọc nữ khát khao mềm
Mơ màng kỷ niệm hòa yêu sớm
Thổn thức ân tình diễn mộng đêm
Gió vẫn nồng say hò hẹn biển
Chiều luôn diệu ảo nhớ nhung thềm
Âm thầm cõi nhớ ngày mong đợi
Nẻo ái si cuồng rộn rã thêm...
 
Nẻo ái si cuồng rộn rã thêm
Đìu hiu ngõ hẹp nắng rơi thềm
Bên vườn lộng lẫy ngời muôn sáng
Giữa lối kiêu kỳ tỏ vạn đêm
Giục giã này ai lời đắng tủi
Trầm ngâm đấy kẻ giọng say mềm
Khi bờ vắng vẻ người quay lại
Sóng đẩy đưa thuyền vỗ nhẹ êm...
 
Hai Dang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến