RU MÃI TÌNH CA

 
RU MÃI TÌNH CA
[Thuận nghịch độc]
 
Ngàn gió vọng ru thoảng đất trời
Diệu nồng thơm nắng giữa đùa chơi
Đan chồng chất cảm loang phờ dạ
Nũng hẹn hò yêu phả thắm đời
Đàn khúc vẳng âm ngào ngạt toả
Ái tình say tửu dặt dìu khơi
Chan hoà ước mộng vuông tròn mãi
Tàn cuộc níu nhau quyện mắt ngời
Ngời mắt quyện nhau níu cuộc tàn
 
Mãi tròn vuông mộng ước hoà chan
Khơi dìu dặt tửu say tình ái
Toả ngạt ngào âm vẳng khúc đàn
Đời thắm phả yêu hò hẹn nũng
Dạ phờ loang cảm chất chồng đan
Chơi đùa giữa nắng thơm nồng diệu
Trời đất thoảng ru vọng gió ngàn
 
HANSY
*
HƯƠNG MÙA
 
Ngàn hoa trổ thắm đẹp mây trời
Gió lãng du tình rủ bạn chơi
Đan sắc đủ màu pha đượm ngõ
Quyện hương đầy nắng phủ êm đời
Đàn nâng phím gảy buồn mơ vọng
Ý mở câu chờ diễm mộng khơi
Chan chứa dạ người bao xúc cảm
Tàn sen hạ mãn đến thu rời
 
Rời thu đến mãn hạ sen tàn
Cảm xúc bao người dạ chứa chan
Khơi mộng diễm chờ câu mở ý
Vọng mơ buồn gảy phím nâng đàn
Đời êm phủ nắng đầy hương quyện
Ngõ đượm pha màu đủ sắc đan
Chơi bạn rủ tình du lãng gió
Trời mây đẹp thắm trổ hoa ngàn
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến