BIỂN TRỜI XỨ QUẢNG
BIỂN TRỜI XỨ QUẢNG
[Ngũ độ]
Sóng Mỹ Khê chào đẹp toả khơi
Vòng thôn Cổ Luỹ dệt thêu ngời
Dòng Kinh uốn lượn bờ rung cảm
Quảng Ngãi mong chờ bạn ghé chơi
Vựa muối Sa Huỳnh đo bản lĩnh
Tà dương bãi cát dậy hương đời
Nàng công chúa ngủ thơm kiều mị
Lệ Thuỷ xanh tuyền cám dỗ bơi
Sa Cần giản dị cá cùng bơi
Sóng vỗ bình yên phẳng lặng đời
Bãi Rạng chiều buông càng cảm xúc
Khi nào nắng dậy hãy về chơi
Vào Dung Quất vịnh hồn sâu thẳm
Đến mũi Bàn Than cảnh rạng ngời
Tỏi Lý Sơn lừng danh cõi Việt
Lưu truyền chúa Nguyễn bạt ngàn khơi
HANSY
[Ngũ độ]
Vòng thôn Cổ Luỹ dệt thêu ngời
Dòng Kinh uốn lượn bờ rung cảm
Quảng Ngãi mong chờ bạn ghé chơi
Vựa muối Sa Huỳnh đo bản lĩnh
Tà dương bãi cát dậy hương đời
Nàng công chúa ngủ thơm kiều mị
Lệ Thuỷ xanh tuyền cám dỗ bơi
Sóng vỗ bình yên phẳng lặng đời
Bãi Rạng chiều buông càng cảm xúc
Khi nào nắng dậy hãy về chơi
Vào Dung Quất vịnh hồn sâu thẳm
Đến mũi Bàn Than cảnh rạng ngời
Tỏi Lý Sơn lừng danh cõi Việt
Lưu truyền chúa Nguyễn bạt ngàn khơi

Nhận xét
Đăng nhận xét