QUÊ HƯƠNG QUẢNG TRỊ
QUÊ HƯƠNG QUẢNG TRỊ
[Tính danh]
Cổ Thành trời rợp những miền loang
Thuyền ghe Thạch Hãn làn mây trắng
Sông nước Triệu Phong cánh ngọc vàng
Nhô nhấp sóng nguồn Gia Đẳng mạn
Dịu êm lũy cát Hải Lăng ngàn
Khe Sanh kịch chiến rền bom đạn
Cửa Việt giao hòa bọt biển tan
Trường Sơn xoãi cánh rẽ muôn ngàn
Cầu xưa Mỹ Chánh soi dòng cạn
Cồn cũ Gio Linh tắm nắng vàng
Vẳng tiếng chuông chùa Sắc Tứ lạng
Gieo đời sỹ tử Nguyễn Hoàng loang
Nhan Biều cây trái sum suê mãn
Quảng Trị ru hời vọng luyến mang
*
QUẢNG TRỊ QUÊ TA
THÀNH CỔ nét buồn rêu phủ loang
THẠCH HÃN dòng sông tung sóng trắng
TRIỆU PHONG đồng lúa trĩu mùa vàng
Hàng về GIA ĐẲNG Thuyền lưng mạn
Độông cát HẢI LĂNG Dương ngút ngàn
Phố núi KHE SANH thôi súng đạn
Đường về CỬA VIỆT sóng hờn tan.
Rừng rậm TRƯỜNG SƠN phủ đại ngàn
MỸ CHÁNH trăng soi dòng chẳng cạn
GIO LINH chốn cũ cảnh chiều vàng
Chuông chiều SẮC TỨ thinh không lạng
Trường cũ NGUYỄN HOÀNG thắm thiết loang
Cây trái NHAN BIỀU khái trổ mãn
Quê miềng QUẢNG TRỊ vấn vương mang.

Nhận xét
Đăng nhận xét