NGÀN NHỚ ƠN THẦY
NGÀN NHỚ ƠN THẦY
[Bát điệp]
Dẫu cách ngàn phương vẫn NHỚ thầy
Công người dạy NHỚ những điều hay
Rèn tâm NHỚ mãi gìn sâu dạ
Dưỡng trí hoài ghi NHỚ tận rày
NHỚ phấn luôn vờn trên tóc cuộn
Trông hình NHỚ đượm giữa hồn bay
Dù bao biến cải lòng luôn NHỚ
Nguyện NHỚ hàm ơn thật lớn dày
Kiến thức người ban quả rộng dày
Nên lòng NHỚ mãi vạn đường ba
Lời khuyên vọng NHỚ từ tâm khảm
Nỗi NHỚ hồi sinh tự xưa rày
Sách vở bao mùa ươm NHỚ đẹp
Ghế bàn vạn buổi NHỚ bừng hay
Chao ôi điệu NHỚ về bay bổng
Dẫu cách ngàn phương vẫn NHỚ thầy
HANSY
[Bát điệp]
Công người dạy NHỚ những điều hay
Rèn tâm NHỚ mãi gìn sâu dạ
Dưỡng trí hoài ghi NHỚ tận rày
NHỚ phấn luôn vờn trên tóc cuộn
Trông hình NHỚ đượm giữa hồn bay
Dù bao biến cải lòng luôn NHỚ
Nguyện NHỚ hàm ơn thật lớn dày
Nên lòng NHỚ mãi vạn đường ba
Lời khuyên vọng NHỚ từ tâm khảm
Nỗi NHỚ hồi sinh tự xưa rày
Sách vở bao mùa ươm NHỚ đẹp
Ghế bàn vạn buổi NHỚ bừng hay
Chao ôi điệu NHỚ về bay bổng
Dẫu cách ngàn phương vẫn NHỚ thầy
Nhận xét
Đăng nhận xét