HÃY ĐỢI NHÉ NGƯỜI


HÃY ĐỢI NHÉ NGƯỜI 

Bền lòng nhé Em, đợi Ta về
Cùng xây lại những gì qua mất
Sẽ trao nhau nụ hôn chất ngất
Của tháng ngày xa cách mầm yêu.

Chờ nhé Em, trong ánh nắng chiều
Đậu trên tóc giữa ngày hạnh ngộ
Hãy thẹn thùng như ngày đầu thương tỏ
Để tình nồng thắm mãi thời gian.

Sẽ cùng nhau hát giữa trăng ngàn
Thắp sáng lại giấc mơ loan phụng
Cùng gối chăn ngóng lời yêu nựng
Đền bù cho ngày tháng chia xa

Tình vô biên trong hạnh phúc vỡ òa
Ta sẽ đến, nhé Em! Ta sẽ đến!

HANSY 


EM SẼ ĐỢI

Dấu yêu ơi em đợi anh về
Mình nối lại ngày xưa vụt mất
Anh hãy đến lửa tình cao ngất
Khúc hoan nồng nhóm lại mầm yêu

Anh nhớ về hoàng hôn ngả chiều
Em sẽ đợi tình yêu tương ngộ
Em e thẹn mím chi lời ngỏ
Rằng trọn đời yêu có mình em

Em hay chăng góc phố lên đèn
Hạnh nguyên khởi xua đêm lạnh giá
Giữa bóng tối hai đầu chụm ngả
Nguyện muôn đời dạ chẳng dối gian

Em hiểu rằng ái đượm sẽ ngút ngàn
Bừng hương lửa tình loan chắp phụng
Bà Nguyệt nhắn : Con à... thương nựng!
Bén duyên rồi kết dựng nghe ..thương

Dấu yêu ơi nghĩa ven đôi đường
Đàn con trẻ ..tay bồng ..đứa khóc..


Kiều Trang​

Nhận xét

Bài đăng phổ biến