ÂN NGHĨA TÌNH LOANG

367
ÂN NGHĨA TÌNH LOANG
 
Tình nồng chẳng dễ phân ly
Gừng cay muối mặn trói hy vọng đời
Mộng lòng lan tỏa ngàn nơi
Nghê thường vũ khúc dậy chơi vơi tình.
 
Phất phơ trước gió liễu xinh
Xiêu hồn quân tử lộng thình thịch mơ
Thương nhau say tít trăng mờ
Mùa trăng hạnh ngộ khiến ngơ ngẩn hoài.
 
Đậm đà tự thuở ngô khoai
Rồi theo ngày tháng mộng thoai thoải dần
Nhớ hồi dở thói lần khân
Mà nghe em dặn giữ ân nghĩa bền.
 
Chiều nghiêng bóng đổ qua thềm
Thoảng trong gió hẹn giấc êm ái  về...
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến