VŨ KHÚC CHĂN MÀN

 
VŨ KHÚC CHĂN MÀN
[Nghịch dzui-Ngũ độ]
 
Ngọc nữ đa tình thích của ông
Là do gậy quý trổ cao ngồng
Hàm bay bổng lướt trong vùng vịnh
Đọt mải mê chờm giữa núi bông
Diễn xuất tàn canh hừng hực toả
Hồi xuân gợi cảm khít khao chồng
Tà dương khẽ lặn vầy ân ái
Thỏa mãn giao hoà đến rạng đông
 
Xuân tình sảng khoái tận hừng đông
Tổ ấm phờ râu diễn vợ chồng
Tuyệt diễm thân hình lơi lả yếm
Ngây đờ cảm hứng mỹ miều bông
Bừng mê mẩn bướm chồi xuyên vịnh
Nựng vỗ về nhau súng trổ ngồng
Phấn khởi quay cuồng nam quyện nữ
Chim cò nhảy vọt xứng đàn ông
 
HANSY
*
CỦA CHỒNG CÔNG VỢ
 
Trên đời mấy kẻ được bằng ông
Chả biết vì sao cải nẫu ngồng
Chắc tại mưa nhiều thui thối nõn
Hay vì nắng quái trụi khô bông
Thương ngày vất vả hoài công vợ
Xót buổi chăm lo uổng sức chồng
Cuối vụ cây ra toàn trái điếc
Nên đành bỏ hóa suốt mùa đông!
 
Khu đồi bỏ hóa ở sườn đông
Hợp lực bên nhau vợ giúp chồng
Phát cỏ thông hào vun luống đậu
Khơi nguồn dẫn nước tưới vườn bông
Xuân về ngõ vắng đào khoe nụ
Hạ đến đầm xa súng trổ ngồng
Sáng rượu trưa trà thư thái nhỉ
Trên đời mấy kẻ được bằng ông!
 
Dung Nguyên

Nhận xét

Bài đăng phổ biến