NÀY DẤU YÊU ƠI

 
NÀY DẤU YÊU ƠI
[Rắn 2 đầu]
 
Này yêu dấu hỡi dấu yêu này
Say đắm lịm cuồng lịm đắm say
Mẩy quyện trào luôn trào quyện mẩy
Dày thương nhớ mãi nhớ thương dày
Cháy bùng mơ nguyệt mơ bùng cháy
Bay vút mộng tình mộng vút bay
Khảy điệu mê hồn mê điệu khảy
Ngày đêm hiệp cẩn hiệp đêm ngày
 
Ngày trọn nhớ em nhớ trọn ngày
Bay lời đẫm ái đẫm lời bay
Bậy xiêu lòng sũng lòng xiêu bậy
Dày cảm sắc thơm sắc cảm dày
Chảy rợp khều chim khều rợp chảy
Say nồng quyện bướm quyện nồng say
Váy bồng chao vịnh chao bồng váy
Này mãi quấn nhau quấn mãi này
 
HANSY
*
KHÚC NHẠC NỒNG SAY
 
Này mến thương ơi thương mến này
Say nồng chén rượu chén nồng say
Ngậy thơm mùi sữa mùi thơm ngậy
Dày mỏng phận ly phận mỏng dày
Cháy bỏng men tình men bỏng cháy
Bay cùng nghĩa ái nghĩa cùng bay
Khảy đàn tang tính tang đàn khảy
Ngày đẹp nắng lên nắng đẹp ngày
 
Ngày qua tháng đợi tháng qua ngày
Bay bổng cánh diều cánh bổng bay
Đẫy một duyên này duyên một đẫy
Dày ân kiếp nọ kiếp ân dày
Cháy hồng tim đỏ tim hồng cháy
Say ngát vị đời vị ngát say
Dậy sóng khơi hồn khơi sóng dậy
Này ngơ ngẩn nhớ ngẩn ngơ này.
 
Dung Nguyên

Nhận xét

Bài đăng phổ biến