VỌNG NHỚ KIM BẰNG

 
VỌNG NHỚ KIM BẰNG
[Ngũ độ]
 
Tình thân nghĩa đượm thắm giang hà
Tỏa dệt thơm lòng dẫu ngái xa
Trỗi nhá nhem chiều sinh tưởng bạn
Cầu thong thả việc ghé thăm nhà
Vần thơ gởi gắm ngày hâm mộ
Kỷ niệm mơ màng bữa hát ca
Giữa thế kim bằng như biển ngọc
Vườn xưa gác cũ nhuộm dương tà
 
Thuở ấy vùi say giữa nguyệt tà
Vui đùa thưởng lãm múa cùng ca
Rồi cơm áo hỏi tùm lum việc
Ngẫm bạn bè chia trống trải nhà
Dẫu mịt mù phương hoài nở biếc
Hay bề bộn trí chẳng đành xa
Vần thơ xướng họa đầy rung cảm
Quặn nghĩa tình xưa buổi cách hà
 
HANSY
*
TÌNH SÂU NGHĨA NẶNG
 
Nghĩa thắm tình sâu tựa hải hà
Muôn đời vạn kiếp chẳng lìa xa
Cuồng phong mấy ngã không rời bạn
Bão giật từng phen chẳng thoát nhà
Vẫn bản tình say nhè nhẹ viết
Luôn lời hát đượm khẽ khàng ca
Làm cho nhịp sống tươi giòn giã
Thả mộng cùng phiêu khắp cõi tà
 
Thả mộng cùng phiêu khắp cõi tà
Không nề lối thẳm ngại đường xa
Màu thanh quyện đến dùng tô cửa
Sắc diễm hòa sang để lợp nhà
Duỗi điệu thơ này bay bổng nét
Vươn dòng nhạc ấy lịm nồng ca
Và xây mãi tận trường niên kỷ
Nghĩa thắm tình sâu tựa hải hà.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến