KHÚC NHỚ ÊM ĐỀM

 
KHÚC NHỚ ÊM ĐỀM
[Thuận nghịch độc]
 
Ngơ hồn khoái hẹn chỗ này đây
Cảnh mộng vàng xưa sắc đủ đầy
Chờ quấn quyện say huyền diệu trỗi
Cảm tràn lan đắm thoả cùng xây
Thơ tình đượm nũng môi lời thắm
Vũ điệu bừng yêu nữ dáng gầy
Mờ ảo khói sương làn diễm tuyệt
Mơ lòng phả lịm mãi choàng vây
 
Vây choàng mãi lịm phả lòng mơ
Diễm tuyệt làn sương khói ảo mờ
Gầy dáng nữ yêu bừng điệu vũ
Thắm lời môi nũng đượm tình thơ
Xây cùng thoả đắm lan tràn cảm
Trỗi diệu huyền say quyện quấn chờ
Đầy đủ sắc xưa vàng cảnh mộng
Đây này chỗ hẹn khoái hồn ngơ
 
HANSY
*
MỘNG CHIỀU
 
Ngơ ngẩn sắc chiều giữa mộng đây
Lối đưa tình hẹn trải thương đầy
Chờ hương quyện gió nồng duyên gửi
Ngỏ ái khơi dòng đượm nghĩa xây
Thơ bổng nhịp đàn ngân tiếng khẽ
Sóng êm bờ liễu rủ thân gầy
Mờ sương nhạt nắng màu thay cảnh
Mơ dệt thoả lòng nỗi kín vây
 
Vây kín nỗi lòng thoả dệt mơ
Cảnh thay màu nắng nhạt sương mờ
Gầy thân rủ liễu bờ êm sóng
Khẽ tiếng ngân đàn nhịp bổng thơ
Xây nghĩa đượm dòng khơi ái ngỏ
Gửi duyên nồng gió quyện hương chờ
Đầy thương trải hẹn tình đưa lối
Đây mộng giữa chiều sắc ngẩn ngơ
 
Nguyen Hang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến