TIỀN LÀ SỨC BẬT

 
TIỀN LÀ SỨC BẬT
[Bát điệp-Ngũ độ]
 
Trên đời khoái được nhỉnh TIỀN tiêu
Với khoản TIỀN lương lĩnh thật nhiều
Dỗ giọng cho TIỀN nên quán đổ
Vung TIỀN phủ dạ khiến đình xiêu
TIỀN xôm mặt mũi hồng tươi sắc
Ví sũng TIỀN nong thuận đủ điều
Phải biết ra TIỀN khi lộ liễu
Bơm TIỀN thoả hiệp mới là siêu
 
Mãnh lực kim TIỀN quả rất siêu
TIỀN phi nghĩa đến nhục trăm điều
Do TIỀN giở mánh lòng điêu hãi
Với kẻ tham TIỀN dạ dễ xiêu
Những lúc nằm mơ TIỀN vọc khẳm
TIỀN kho tích trữ của thêm nhiều
Sang giàu mãn kiếp say TIỀN bạc
Vẫn mộng dư TIỀN thoải mái tiêu
 
HANSY
*
TIỀN
 
Tiền ít luôn dành cũng đủ tiêu
Tiền trao đúng chỗ phước thêm nhiều
Tiền làm chú thím vui hồn lạc
Tiền giúp cô dì sướng dạ xiêu
Tiền thực thà nên thông mọi lẽ
Tiền chân chính mới hiểu bao điều
Tiền cho hạnh phúc vì anh giỏi
Tiền giữ ân tình bởi chị siêu
 
Tiền ấy quyền như ngài Khổng tử
Tiền đây phép tựa thánh Trần triều
Tiền nghèo mấy đỗi ta không nản
Tiền có lâu đời vẫn chẳng kiêu.
 
Nguyễn Binh

Nhận xét

Bài đăng phổ biến