CUỐI NẺO MƠ TÌNH

 
CUỐI NẺO MƠ TÌNH
[Thuận nghịch độc]
 
Mây trời kín ngột toả nồng hanh
Hẹn ước mù tăm lặng thả mành
Đầy loét vỡ đau thờ thẫn dạ
Buốt hờn căm khổ mịt mờ quanh
Vây rời rã dáng tê bầm chịu
Bủa sụt sùi tim chát mặn đành
Gầy guộc xác thân toàn nặng trĩu
Cây vườn úa mộng hết ngời xanh
 
Xanh ngời hết mộng úa vườn cây
Trĩu nặng toàn thân xác guộc gầy
Đành mặn chát tim sùi sụt bủa
Chịu bầm tê dáng rã rời vây
Quanh mờ mịt khổ căm hờn buốt
Dạ thẫn thờ đau vỡ loét đầy
Mành thả lặng tăm mù ước hẹn
Hanh nồng tỏa ngột kín trời mây
 
HANSY
*
GIỌT LỆ CUỐI
 
Mây gió ngập buồn cảnh vắng hanh
Liễu tơ sầu mộng trúc buông mành
Đầy gương nguyệt trốn thu nghiêng ngả
Nhạt rượu hương lùa sóng quẩn quanh
Vây bủa kiếp tình mang cũng tiếc
Đảo điên ân nghĩa nợ thôi đành
Gầy hao lệ uyển thân khô héo
Mây gió ngập buồn cảnh vắng hanh
 
Hanh vắng cảnh buồn ngập gió mây
Héo khô thân uyển lệ hao gầy
Đành thôi nợ nghĩa ân điên đảo
Tiếc cũng mang tình kiếp trả vây
Quanh quẩn sóng lùa hương rượu nhạt
Ngả nghiêng thu trốn nguyệt gương đầy
Mành buông trúc mộng sầu tơ liễu
Hanh vắng cảnh buồn ngập gió mây
 
Nguyễn Hoài Bảo Thi

Nhận xét

Bài đăng phổ biến