VAI KỀ MÁ NỰNG

 
VAI KỀ MÁ NỰNG
[Thuận nghịch độc]
 
Vai kề má nựng đắm chiều mưa
Quấn quyện bừng say lịm đủ vừa
Dài giấc dệt mơ hò hẹn thoả
Ửng môi chuyền mộng khát khao thừa
Khai dìu dắt vịnh mê cuồng hẳn 
Nũng sục sôi hồn liệu khướt chưa
Cài ước nguyện thơm nồng diễm tuyệt
Ai về nhắn lại ngóng tình xưa
 
Xưa tình ngóng lại nhắn về ai
Diễm tuyệt nồng thơm nguyện ước cài
Chưa khướt liệu hồn sôi sục nũng
Hẳn cuồng mê vịnh dắt dìu khai
Thừa khao khát mộng chuyền môi ửng
Thoả hẹn hò mơ dệt giấc dài
Vừa đủ lịm say bừng quấn quyện
Mưa chiều đắm nựng má kề vai
 
HANSY
*
DIỄM XƯA
 
Vai trĩu nặng gầy ướt đẫm mưa
Hắt hiu đời quạnh xót như vừa
Hoài thương bóng lạ đau lòng rũ
Mãi nhớ người dưng chảy lệ thừa
Phai nhạt nắng chiều hoa rã bởi
Tỏ mờ mây nước mộng tàn chưa
Cài mi nét đậm màu lam khói
Ai tướng thấy hình gợi Diễm xưa
 
Xưa Diễm gợi hình thấy tưởng ai
Khói lam màu đậm nét mi cài
Chưa tàn mộng nước mây mờ tỏ
Bởi rã hoa chiều nắng nhạt phai
Thừa lệ chảy dưng người nhớ mãi
Vẫn lòng đau lạ bóng thương hoài
Vừa như xót quạnh đời hiu hắt
Mưa đẫm ướt gầy nặng trĩu vai
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến