GỞI HÀ NỘI TRONG MÙA COVID
GỞI HÀ NỘI TRONG MÙA COVID
[Thuận nghịch độc]
Dịch bệnh theo hoài mãi quẩn quanh
Trời đất thảm thê sầu vắng lặng
Phố xe mờ mịt ngủm an lành
Mời kêu mộng khúc viền hương ngọt
Vẫy gọi mơ lòng để gió thanh
Nơi chốn rạng hò câu ước hẹn
Đời êm ấm lại ướp thơm cành
Hẹn ước câu hò rạng chốn nơi
Thanh gió để lòng mơ vẫy gọi
Ngọt hương viền khúc mộng kêu mời
Lành an ngủm mịt mờ xe phố
Lặng vắng sầu thê thảm đất trời
Quanh quẩn mãi hoài theo dịch bệnh
Thành công vạn chúc gởi thương lời
*
LỜI GIÓ
Rọi thềm ươm nắng tỏa vòng quanh
Trời hoan đẫy sắc chuyền êm hạnh
Cõi lộng tràn hương phả dịu lành
Mời đắm lịm chan ngào ngọt lảnh
Gởi nồng say rót đậm đà thanh
Nơi lừng lẫy đượm soi bừng ánh
Đời nụ thắm tươi mộng lá cành
Ánh bừng soi đượm lẫy lừng nơi
Thanh đà đậm rót say nồng gởi
Lảnh ngọt ngào chan lịm đắm mời
Lành dịu phả hương tràn lộng cõi
Hạnh êm chuyền sắc đẫy hoan trời
Quanh vòng tỏa nắng ươm thềm rọi
Thành hiệp quấn mây gió thảo lời.
Nhận xét
Đăng nhận xét