GỢI CẢM BỪNG TIM

 
GỢI CẢM BỪNG TIM
[Ngũ độ]
 
Cảm xúc ôm ghì mãi dịu êm
Bừng say ảo giác đẫm môi mềm
Chim tằng tịu bướm phê nồng lửa
Giọng mải mê tình nũng trắng đêm
Sảng khoái mùi hương cuồn cuộn ngõ
Phờ râu mộng tưởng nhấp nhô thềm
Khuya quần thảo mượt đầy hoa mỹ
Thưởng nguyệt bao lần vẫn ước thêm
 
Xuân tình gợi cảm khoái càng thêm
Dáng diễm kiều đưa thoảng lượn thềm
Chỏng gọng tâm hồn ngây ngất bão
Quay cuồng thể phách sõng soài đêm
Chim sàm sỡ tợn bùng thơm phức
Bướm đẫn đờ phê quyện dẻo mềm
Vẫn mộng đường bay ngời cổ tích
Giao hoà hiệp cẩn giữa trời êm
 
HANSY
*
SÓNG TÌNH
 
Đan tình lịm khướt thỏa nồng êm
Gió hỡi vùng lên bản nhạc mềm
Để nhịp ca lồng say cõi nhớ
Cho lời nhạc xõa bổng miền đêm
Hồn trao diễm lộng thương tràn cửa
Mắt gửi huyền lơi mộng vỗ thềm
Lãng mạn câu hò thong thả rót
Anh à hãy nói ngọt ngào thêm
 
Anh à hãy nói ngọt ngào thêm
Quyện nhớ hòa thương phủ đẫy thềm
Xích lại người ơi vùng vẫy cảnh
Sang gần ái hỡi dập dìu đêm
Đây truyền lại bến lòng run khẽ
Đó gửi về bên dạ nũng mềm
Dệt nữa thơ vào yêu dấu nhỉ
Đan tình lịm khướt thỏa nồng êm
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến