MÔI HỒNG QUYẾN RŨ

 
MÔI HỒNG QUYẾN RŨ
[Bát điệp-Ngũ độ]
 
Môi HỒNG quyến rũ chẳng nào lơi
Lả cánh HỒNG nhung lượn giữa trời
Bướm sởn sơ HỒNG chăn nệm hỡi
Chim đờ đẫn khướt nụ HỒNG ơi
HỒNG khuôn mỹ lệ yêu kiều múp
Ửng đoá HỒNG xinh lãng mạn ngời
Vũ điệu hồi xuân HỒNG cảm xúc
Đêm HỒNG quấn quyện diễm tình khơi
 
Ngọc thể tươi HỒNG cám dỗ khơi
HỒNG hoang quyến rũ lịm thơm ngời
Mê HỒNG bủa ngát tưng bừng hỡi
Ước thoả mơ HỒNG khật khưỡng ơi
Lữ khách HỒNG chim cuồn cuộn lửa
HỒNG nhan nõn bướm ngả nghiêng trời
Sôi đào mận quẫy HỒNG ân ái
Ngẫu hứng tơ HỒNG quyện lả lơi
 
HANSY
*
TÍM
 
TÍM khẽ đơm màu dệt ánh lơi
TÍM thêu cảnh dịu giữa mây trời
TÍM đan vùng mộng say nồng hỡi
TÍM trải cung tình đượm thắm ơi
TÍM ở sương mù hương vẫn gợi
TÍM trong gió lạnh sắc còn tươi
TÍM xây ước hẹn hoài niên đợi
TÍM nở lung linh nụ diễm ngời
 
TÍM em áo dệt nét hoan ngời
TÍM dịu như làn mắt diễm tươi
TÍM hạnh nơi lòng cung ái hỡi
TÍM lành nẻo dạ cõi tình ơi
TÍM hoài câu hát hòa mây vợi
TÍM mãi vần thơ quyện đất trời
TÍM thủy chung màu neo bến đợi
TÍM hương ngát tỏa những chiều lơi.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến