Nờ – Rờ – Lờ – Mờ

Nờ – Rờ – Lờ – Mờ
[Chơi chữ-Ngũ độ]
 
Người ơi vọng tưởng khiến bơ phờ [Ph]
Ước nẻo duyên hồng mãi ngọt Ơ
Sũng bến bờ [B] thương cài ảo diệu
Ngời hương nữ quyện đắm ngây đờ [Đ]
Mong chờ [Ch] hạnh phúc choàng thơm trỗi
Nũng cuộn bồng lai cảm khó ngờ [Ng]
Diễm mộng bao giờ [D] say ngất ngưởng
Tình em nhuộm khướt quả tim khờ [Kh]
 
Đượm nẻo tình yêu tránh hững hờ [H]
Tà tâm bội phản dễ lu mờ [M]
[I] tờ [T] kỷ niệm khua giòn giã
Khoảnh khắc thần tiên dệt lững lờ [L]
Khiến sững sờ [S] tim dài vọng cảm
Làm ngây ngất dạ trĩu nương nhờ [Nh]
Đừng gây uẩn khúc duyên xờ [X] xạc
Chớ để lòng thiu não vật vờ [V]
 
HANSY
*
NGHỆ THUẬT THƠ
 
Nhắc tới làm thơ thấy mệt phờ
Bằng bằng trắc trắc khó Đờ ơ
Tìm lời xác nghĩa câu tròn trỉnh
Chọn chữ tròn vần trí cũng đờ
Học mãi mà niêm sao trái luật
Làm hoài vẫn ý tứ bơ ngờ
Cho hay nghệ thuật từng câu chỉnh
Kẻ sĩ bươi hoài phải chịu khờ
 
Hý hoáy tìm vần hoạ chữ Hờ
Loay hoay chọn suốt mắt lu mờ
Câu văn lộn xộn đầu xơ ngớ
Ý tứ ngổn ngang óc cứng lờ
Niêm luật bỏ quên ..trong kẻ mớ×(mơ mộng)
Đường thi lạc mất ...kiếm người nhờ
Cau mày,bóp trán mong người đỡ
Bức tóc,vò tai mới lảng vờ
 
Trần Việt

Nhận xét

Bài đăng phổ biến