CHAN HOÀ CẢNH MỘNG
CHAN HOÀ CẢNH MỘNG
[Ngũ độ]
Bảo trọng nguồn thương giống nhiễu điều
Trỗi ngất ngây cuồng như rượu phả
Say mùi mẫn khướt tựa đình xiêu
Phờ râu vũ điệu sa đà tán
Tuyệt diễm tình ca mải miết chiều
Hãy góp chung vào cơn mộng tưởng
Cho trời đất cuộn lửa lòng thiêu
Làm cho hạnh phúc lả muôn chiều
Si đờ thể phách tưng bừng quẫy
Diệu huyễn môi tình ngất ngưởng xiêu
Ngãi dập dềnh chao nồng ảo giác
Lời bay bổng luyến ngọt trăm điều
Mê hồn gợi cảm hoài không dứt
Cảnh mộng chan hoà những dấu yêu
*
KHẮC CỐT MỘT TÌNH YÊU
Cùng muôn cảm xúc lắng bao điều
Chia từng khoảnh khắc luôn hòa quyện
Níu mọi tâm tình chẳng ngã xiêu
Lối rẽ dầu hai thầm chạnh tủi
Lời thương vẫn một khẽ cưng chiều
Đời ai mấy kẻ thêm lần sống
Hãy để ưu phiền tự hóa thiêu.
Bước chân nhẹ nhõm trái tim chiều
Đi về muôn nẻo dìu nhau tới
Cảm động từng lần khiến dạ xiêu
Càng thấu hồng trần vui mỗi chuyện
Lại mơ cuộc sống thỏa bao điều
Nước trôi hoa rụng duyên trời chắp
Khắc cốt ghi lòng một chữ yêu
Nhận xét
Đăng nhận xét