RƯỢU NGON ĐẤT VIỆT

 
RƯỢU NGON ĐẤT VIỆT
[Tính danh-Ngũ độ]
 
Hương ngào rượu Đế mãi nồng say
Cổ tích Cần Tây* diễm mộng bày
Mãn kiếp Làng Vân dòng tửu ngọt
Mê hồn Bản Phố những mùi hay
Gò Đen hậu đãi chân thành ấy
Phú Lễ hồi xuân ảo diệu này
Dưỡng Ngọc Linh vào tăng sức khỏe
Xiêu lòng Bó Nặm giữa mù bay
 
Ảo giác Vang Đà Lạt mãi bay
Mùi Xuân Thạnh toả khướt xưa này
San Lùng ẩn giấu biên thùy đẹp
Lộc Thủy giao tình lẽ sống hay
Tận hưởng quỳnh tương Bàu Đá đãi
Cười duyên tửu quán Mẫu Sơn bày
Dùng Ba Kích dẻo vầy hoa nguyệt
Bách Nhật trăng vàng thưởng lãm say
 
HANSY
*Rượu cần Tây Nguyên
*
RƯỢU
 
Rượu khiến tâm hồn ngất ngưởng say
Rượu phơi sự thật trắng đen bày
Rượu khi uống đủ tinh thần tốt
Rượu hãy dùng đều sức khỏe hay
Rượu tối đôi tuần vui ngả ấy
Rượu trưa một sị khổ bên này
Rượu nào chửa nhấp mà chao đảo
Rượu bớt ưu phiền ảo não bay
 
Rượu vào cảm xúc mãi xa bay
Rượu rủ vầng trăng tới chốn này
Rượu buổi tương phùng trao ý đẹp
Rượu chiều hội ngộ nối vần hay
Rượu nồng chúc tụng ân tròn giữ
Rượu hỉ hòa giao ái ngọt bày
Rượu hóa men khơi nguồn hứng khởi
Rượu làm tất cả cõi trần say.
 
Dung Nguyên

Nhận xét

Bài đăng phổ biến