DÁM HỎI NÀNG THƠ

 
DÁM HỎI NÀNG THƠ
[Ngũ độ]
 
Nàng Thơ đẹp hỡi ước mong gì
Có phải mơ làm diễm hoạ mi
Mãi khát khao ngời hương cảnh mộng
Hoài bay bổng mượt sắc xuân thì
Tơ hồng rộn rã luôn bừng nắng
Mặt mũi tươi cười chẳng xếp li
Thể phách tâm hồn hoa mỹ xịn
Từ Nam tận Bắc dễ đâu bì
 
Thượng uyển ngàn hoa cũng khó bì
Chân mày kẻ tóc đẹp từng li
Hồi xuân ngẫu hứng yêu kiều nụ
Điểm xuyết vành tim lãng mạn thì
Dẻo thướt tha vờn hương ngọc nữ
Thơm nồng nã quyện đoá trà mi
Từ lâu ngưỡng mộ lời cao quý
Dám hỏi Nàng Thơ mộng những gì
 
HANSY
*
VẾT HẰN THỜI GIAN
 
Giữa nắng chang chang giấu được gì
Đường hằn rõ trán điểm viền mi
In lên khoảng khắc tình hoa mộng
Vẽ tiếp thời gian tuổi xế thì
Sướng khổ từng qua đời đã nếm
Vui buồn cũng trải cảnh chia li
Xuân nay xấp xỉ vừa năm chục
Chỉ ước bình an chẳng đọ bì
 
Vườn thơ lữ khách đặng mong gì
Rạng rỡ hoa hồng trải nếp mi
Có phải thời gian còn mãi đợi
Làm cho sắc đẹp vẫn đang thì
Qua nhiều sướng khổ đời phiêu bạt
Hiểu những thương sầu lúc biệt li
Để khoé môi cười thêm diễm lệ
Bình an hạnh phúc chẳng so bì
 
Nàng Thơ+Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến