NGÂY KHỜ ÁI CẢM

 
NGÂY KHỜ ÁI CẢM
[Ngũ độ]
 
Đã nguyện yêu nàng thuở ướp thơ
Cùng bao thấp thỏm dệt mong chờ
Triền miên xáp bủa trong hò hẹn
Hối hả ôm choàng giữa mộng mơ
Nũng chuốc hoa tình thêm toả đượm
Cài dâng nhịp ngãi áp say đờ
Nghê thường vũ điệu bồng lai nhé
Khiến cả đôi mình cũng lịm ngơ
 
Khiến cả đôi mình cũng lịm ngơ
Mùa vui rộn rã đến tê đờ
Bồng lai sắc đượm êm đềm phả
Ngọc nữ thân hồng lả lướt mơ
Nũng cuộn mê tình khi yến tỉa
Rồi thêm khảm mộng lúc hương chờ
Người ơi hãy kịp về đây nhé
Đã nguyện yêu nàng thuở ướp thơ
 
HANSY
*
TƯƠNG PHÙNG VẬN THƠ
 
Lâu ngày trở lại với vườn thơ
Xướng họa từ nay thoả nỗi chờ
Mấy bận tim hờn vì lỗi hẹn
Nên là dạ dỗi chẳng còn mơ
Ba mùa gió thổi tình quên lãng
Mấy thuở bèo trôi nghĩa dại đờ
Dốc cạn chung này vui hiệp cẩn
Cùng nhau đối ẩm vậy đừng ngơ.
 
Cùng nhau đối ẩm vậy đừng ngơ
Cách nhịp đường xa tuổi dẫu đờ
Góc biển âm thầm người mãi nhớ
Chân trời lặng lẽ kẻ hoài mơ
Nghe hồn sóng cuộn đìu hiu ngóng
Quạnh quẽ dòng trôi bóng đợi chờ
Thấp thỏm nơi lòng thôi quá vãng
Lâu ngày trở lại ghé vườn thơ.
 
Kiều Trang

Nhận xét

Bài đăng phổ biến