NHẠC LÒNG MÊ CẢM

 
NHẠC LÒNG MÊ CẢM
[Thuận nghịch độc]
 
Xiêu lả ái tình mộng luyến tay
Ảo huyền đêm ngát dạ nồng say
Phiêu lờ lững sắc vươnag hồn cảm
Sũng dặt dìu hương quyến vịnh bày
Kiều diễm cánh chim ngào ngạt ấy
Diệu thơm gò bướm ngẩn ngơ này
Chiều cưng đắm nguyệt lồng mơ tỏa
Yêu dấu đẫm lòng nhạc chuyển lay
 
Lay chuyển nhạc lòng đẫm dấu yêu
Tỏa mơ lồng nguyệt đắm cưng chiều
Này ngơ ngẩn bướm gò thơm diệu
Ấy ngạt ngào chim cánh diễm kiều
Bày vịnh quyến hương dìu dặt sũng
Cảm hồn vương sắc lững lờ phiêu
Say nồng dạ ngát đêm huyền ảo
Tay luyến mộng tình ái lả xiêu
 
HANSY
*
GIÓ LAY
 
Lay thềm gió quyện đẫm mùi yêu
Cháy bỏng hồn đêm tựa sóng triều
Này thắm dịu đan huyền mắt liễu
Hãy nồng êm quấn đượm môi kiều
Bày thơ mộng huyễn ca bồng diệu
Chảy ý mơ vàng khúc lãng diêu
Say lịm giữa cuồng quay vũ điệu
Tay luồn phím trải ngọt ngào phiêu
 
Phiêu ngào ngọt trải phím luồn tay
Điệu vũ quay cuồng giữa lịm say
Diêu lãng khúc vàng mơ ý chảy
Diệu bồng ca huyễn mộng thơ bày
Kiều môi đượm quấn êm nồng hãy
Liễu mắt huyền đan dịu thắm này
Triều sóng tựa đêm hồn bỏng cháy
Yêu mùi đẫm quyện gió thềm lay.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến