THOẢNG KHÚC LUYẾN XƯA

 
THOẢNG KHÚC LUYẾN XƯA
[Thuận nghịch độc]
 
Yên trí dỗ lòng thoảng luyến xưa
Diệu hương trầm mãi tránh gian lừa
Viền lơi lả nựng dìu khao khát
Sững ngẩn ngơ hoài lượn đón đưa
Tiên cảnh ngợp hồn tha thiết đượm
Liễu tơ tràn mộng ngất ngây thừa
Phiền ưu bỏ lại bừng thơm ngát
Hiên trước dõi người đẫm nắng trưa
 
Trưa nắng đẫm người dõi  trước hiên
Ngát thơm bừng lại bỏ ưu phiền
Thừa ngây ngất mộng tràn tơ liễu
Đượm thiết tha hồn ngợp cảnh tiên
Đưa đón lượn hoài ngơ ngẩn sững
Khát khao dìu nựng lả lơi viền
Lừa gian tránh mãi trầm hương diệu
Xưa luyến thoảng lòng dỗ trí yên
 
HANSY
*
HẸN THỀ
 
Yên lòng để nhớ vọng người xưa
Đẹp tốt mang qua chẳng dối lừa
Điên tỉnh dạ nhiều còn nghĩa thiếu
Luyến lưu tình mặn chút ân thừa
Tiên trần cõi ảo mơ hình biến
Mộng thực sương mờ dõi mắt đưa
Phiền trách để chi mà vội đã
Hiên ngời sáng nguyệt hẹn thề chưa
 
Chưa thề hẹn nguyệt sáng ngời hiên
Đã vội mà chi để trách phiền
Đưa mắt dõi mờ sương thực mộng
Biến hình mơ ảo cõi trần tiên
Thừa ân chút mặn tình lưu luyến
Thiếu nghĩa còn nhiều dạ tỉnh điên
Lừa dối chẳng qua mang tốt đẹp
Xưa người vọng nhớ để lòng yên
 
Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến