Y CHANG LỜI ĐỒN

 
Y CHANG LỜI ĐỒN
[Ngũ độ]
 
Buổi sớm làng Fây trỗi loạn đồn
Em lành cõi Bắc gặp mùa hôn
Chàng trai cợt nhả rung đùi khoái
Lão nậu ôm ghì giở thói khôn
Uốn dẻo thân hình hăng quẫy đạp
Quay cuồng thể phách tựa vùi chôn
Dù say đắm nựng cần tao nhã
Diễn xuất vừa thôi kẻo lọt cồn
 
Bờ môi mở rộng khiến lu cồn
Chỏng vó trong ngoài dễ bị chôn
Mộng tưởng xuôi chiều như sẵn khướt
Xuân tình hãm lại mới là khôn
Đừng mê đắm bởi ngàn câu nịnh
Chớ xả thân vì những nụ hôn
Cứ ngỡ trêu nàng nên ghẹo xỏ
Thì ra giống hệt cảnh leo đồn
 
HANSY
*
TIN ĐỒN THẤT THIỆT!
 
Nhà nay náo nhiệt bởi tin đồn
Quản trị... Minh Hien bị cưỡng hôn
Cảm nghĩa bao người khen thật sướng
Thương tình lắm gã bảo thừa khôn
Cay đời bé hận bầu men thử
Xót cảnh em đào những huyệt chôn
Rõ khổ... lành ngoan mà chịu tiếng
Làng trên ngõ dưới nổi như cồn...
NGƯỜI ĐƯA TIN
 
Kiểm duyệt Dung Nguyên  cũng khéo đồn
Hay là giả bộ thích chàng hôn
Gieo vần dễ lộn dường tâm sáng
Thả chữ hay lầm được tiếng khôn
Kẻ sỹ trong ngoài theo bạn đến
Giang hồ thật ảo tính đường chôn
Hồi xuân bốc lửa thêm hừng hực
Rạng rỡ đường thi nổi khắp cồn
 
Dung Nguyên+Minh Hien

Nhận xét

Bài đăng phổ biến