XUÂN NGÁT HỮU TÌNH

 
XUÂN NGÁT HỮU TÌNH
[Ngũ độ]
 
Hương nồng đẫm ngát nụ tầm xuân
Sắc mỹ miều thơm phả dệt vần
Để véo von lời đan diệu nghĩa
Cho ngào ngạt cõi đính hồng ân
Vầng dương cảnh mộng yêu kiều mướt
Cẩm tú vàng son lãng mạn ngần
Lộc dễ thương ngời mơ ước thoảng
Cung tình quyến rũ chạm lòng ngân
 
Cổ tích thiên đường mãi vọng ngân
Nguyền sâu thẳm đọng ánh trăng ngần
Giao tình thoả ước êm đềm mộng
Cảm xúc chan hoà rạng rỡ ân
Liễu hẹn hò mai nồng đắm cảnh
Đào tơ tưởng trúc diễm khai vần
Say kiều mị nõn vờn trong nắng
Thưởng ngoạn thanh bình vũ khúc xuân
 
HANSY
*
LỜI XUÂN
 
Lại nữa thêm bài viết kể xuân
Tìm hương trẩy nụ xếp theo vần
Cho lời mộng phả tròn thi tứ
Để quãng thơ hòa khớp nhịp ân
Ái dệt thơm nồng phương diễm thỏa
Tình xây đượm thắm cõi mơ ngần
Kìa xem én nhạn vui đùa cảnh
Lãng mạn chưa này sáo thổi ngân
 
Trong chiều sáo thổi dập dìu ngân
Cảnh đẹp người ơi giữa biếc ngần
Chữ ái trao về cho thỏa dạ
Câu tình ghép lại để vừa ân
Bồi thêm chuỗi nhạc nồng say ý
Trải nữa dòng thơ lịm đắm vần
Quấn quyện thương vào em kẽ vở
Em ngồi kể tiếp một mùa xuân.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến