THOẢ TÌNH SẮC XUÂN
THOẢ TÌNH SẮC XUÂN
[Thuận nghịch độc]
Tóc tơ vầy đượm thắm môi hồng
Cài ngây ngất diệu vờn trăng gió
Dệt thướt tha ngời trải núi sông
Trai gái quyện ghì lưu luyến nũng
Phấn son bừng dậy khát khao bồng
Dài lâu ước hẹn mùa xuân sắc
Khai triển diễm từ giã úa đông
Sắc Xuân mùa hẹn ước lâu dài
Bồng khao khát dậy bừng son phấn
Nũng luyến lưu ghì quyện gái trai
Sông núi trải ngời tha thướt dệt
Gió trăng vờn diệu ngất ngây cài
Hồng môi thắm đượm vầy tơ tóc
Bông ngát đẫm tình thoả trúc mai
*
ĐỢI NÀNG XUÂN
(Thuận nghịch độc, Chiêu hồi vận)
Nắng đợi nàng xuân giữ tỏa hồng
Bồng cảnh gọi anh chờ giữa bến
Đượm ngày mơ nhỏ đón ngoài sông
Sông đầy nước đẫy êm dòng thỏa
Ngõ đắm vườn xinh tỏ đoạn bồng
Hồng đỏ thắm duyên tình gợi mãi
Bông cài ngực áo thẫm chiều đông
Mãi gợi tình duyên thắm đỏ hồng
Bồng đoạn tỏ xinh vườn đắm ngõ
Thỏa dòng êm đẫy nước đầy sông
Sông ngoài đón nhỏ mơ ngày đượm
Bến giữa chờ anh gọi cảnh bồng
Hồng tỏa giữ xuân nàng đợi nắng
Bông chùm nẫu lạnh buốt tràn đông
Nhận xét
Đăng nhận xét