QUẤN QUYỆN CHÙNG LƠI

 
QUẤN QUYỆN CHÙNG LƠI
[Thuận nghịch độc]
 
Lơi chùng quyện má ửng tình hây
Cảm xúc bừng thơ huyễn mộng vầy
Lời diễm tuyệt hương ngào ngạt đắm
Ngãi tròn vuông khúc dặt dìu xây
Khơi lờ lững dệt thơm bền đấy
Gởi xạc xào thương ngát đượm nầy
Trời đẹp buổi chim vờn nũng bướm
Nơi huyền diệu ước thỏa lòng ngây
 
Ngây lòng thỏa ước diệu huyền nơi
Bướm nũng vờn chim buổi đẹp trời
Nầy đượm ngát thương xào xạc gởi
Đấy bền thơm dệt lững lờ khơi
Xây dìu dặt khúc vuông tròn ngãi
Đắm ngạt ngào hương tuyệt diễm lời
Vầy mộng huyễn thơ bừng xúc cảm
Hây tình ửng má quyện chùng lơi
 
HANSY
*
NGỌT NGÀO KHƠI
 
Ngây ngất đượm hồng tỏa diễm nơi
Đẫy hương tình ấm quyện hoan trời
Nầy cung mộng ảo nồng khiêu gợi
Ấy quãng mơ huyền rát bỏng khơi
Xây thắm cảnh chờ êm ngọt hỡi
Nẩy xanh màu nhớ dịu mềm ơi
Vây dào dạt mắt hòa môi đợi
Hây má lịm hồng gợn săc lơi
 
Lơi sắc gợn hồng lịm má hây
Đợi môi hòa mắt dạt dào vây
Ơi mềm dịu nhớ màu xanh nẩy
Hỡi ngọt êm chờ cảnh thắm xây
Khơi bỏng rát huyền mơ quãng ấy
Gợi khiêu nồng ảo mộng cung nầy
Trời hoan quyện ấm tình hương đẫy
Nơi diễm tỏa hồng đượm ngất ngây.
 
Hà Thu

Nhận xét

Bài đăng phổ biến