VŨ KHÚC MÊ TÌNH

 
VŨ KHÚC MÊ TÌNH
 [Thuận nghịch độc]
 
Này mê đắm ngọt trải thơ tình
Vũ khúc chao hồn đẫm tuyệt xinh
Bay lượn thoả đùa ngơ ngẩn mắt
Ước ao cuồng ghẹo ngửa nghiêng bình
Bày vương vấn mộng giao hoà khảm
Trỗi khát khao lòng cảm xúc sinh
Say lả nguyệt nồng loang ảo huyễn
Ngày vui mãi đẹp nhớ thương hình
 
Hình thương nhớ đẹp mãi vui ngày
Huyễn ảo loang nồng nguyệt lả say
Sinh cảm xúc lòng khao khát trỗi
Khảm hoà giao mộng vấn vương bày
Bình nghiêng ngửa ghẹo cuồng ao ước
Mắt ngẩn ngơ đùa thoả lượn bay
Xinh tuyệt đẫm hồn chao vũ khúc
Tình thơ trải ngọt đắm mê này
 
HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến