THƠ TÁO QUÂN

 
THƠ TÁO QUÂN
[Ngũ độ]
 
Nhang đèn biện lễ trình thơ Táo
Tố lũ gian thần ăn bẩn bạo
Dưới đã đời chôm mạnh trổ tài
Trên liều lĩnh ngoạm ngầm sai bảo
Triều nghi lũng đoạn bét be giàn
Xã hội bao trùm leo lẻo cáo
Nếu dã tâm cuồng loạn xảo ngôn
Dân tình đối diện nhiều cơn bão
 
Dịch giả đò lui rồi giáng bão
Bầy đăng kiểm bợn luồn như cáo
Sa lầy quỷ sứ ngậm ngùi than
Diễn xuất chiêu trò vờ vịt bảo
Giá nhởn nhơ hoài bỡn cợt ngông
Lương còm cõi quá thành vơi bạo
Năm cùng tháng tận gởi bề trên
Nặng trĩu đôi hàng thơ của Táo
 
HANSY
*
SỚ TÁO QUÂN
 
Bẩm Ngọc Hoàng nghe trình rõ Táo
Gian tà ỷ thế càng thêm bạo
Trần gian hiện đã chẳng nơi vào
Địa phủ bây giờ không chỗ cáo
Một lũ tham giầu hút của dân
Muôn nhà chịu khổ đày giông bão
Xin ngài hãy đọc sớ thần dâng
Lĩnh ý mang về mau dạy bảo
 
Lĩnh ý mang về mau dạy bảo
Vừa qua dịch tới làm mưa bão
Dân nghèo mọi chỗ bởi loài sâu
Cảnh cực nhiều nơi vì lũ cáo
Tiễn hổ lên rừng hẹn tốt tươi
Nghênh mèo đến cửa xua tàn bạo
Thành tâm tín chủ đã nương nhờ
Bẩm Ngọc Hoàng nghe trình rõ Táo
 
Minh Hien





Nhận xét

Bài đăng phổ biến