VÔ BỜ TÌNH ÁI

 
VÔ BỜ TÌNH ÁI
[Toán ẩn -Ngũ độ]
 
VÔ bờ kỷ niệm quấn tình yêu
Cảnh diệu NGHÌN thu sũng ái nhiều
Bỡn lả lơi bày hoang tế NHỊ
Say ngòn ngọt nũng CHÍN muồi kiêu
MUÔN đời khoái cảm tưng bừng mộng
VẠN cổ vành tim thấm đẫm điều
Ước hẹn tơ hồng xuyên vĩnh CỬU
KHÔNG chừng quán đổ lẫn đình xiêu
 
Nhớ cảnh TƯ tình giữa mộng xiêu
Tài BA trổ giọng thắm bao điều
Lôi đình BÁT đũa om sòm nặng
Vũ điệu TAM bành xối xả kiêu
Rệu vỗ về chim bừng TÁM* lẳng
Phờ mê mẩn bướm nựng VÔ nhiều
Trăng rằm BÁCH bộ ôm nàng diễm
NHẤT định đêm ngày thoả mãn yêu
 
HANSY
*tán gẫu [khẩu ngữ miền Nam]
*
CHÍN BẬC TÌNH YÊU
 
Chỉ có BA ngày trọn tiếng YÊU
Tuần HAI gặp gỡ được đâu NHIỀU
Nhưng mà BẢY nhớ còn không điệu
Bởi thế NĂM chờ cũng chẳng KIÊU
Chữ nguyện cầu trao MƯỜI vạn lẽ
Lời hi vọng gửi MỘT trăm ĐIỀU
Tươi hình CHÍN bậc giàu thương mến
Dẫu NỬA khung giờ hạnh phúc XIÊU.
 
BA mùa Hạ nhớ của thời YÊU
Cái thuở HAI mươi vội vã NHIỀU
BẢY tối làm ngơ thành dạ nẫu
NĂM ngày giả bộ ngõ hồn KIÊU
Cho rầu rĩ kẻ xin MƯỜI hướng
Để lạnh lùng ai thả MỘT ĐIỀU
CHÍN gởi chưa hồi câu thỏa hiệp
Nên đành giữ lại NỬA đời XIÊU.
 
Nguyễn Binh+Nguyễn Văn Diện

Nhận xét

Bài đăng phổ biến