MAI VÀNG TRƯỚC NGÕ

 
MAI VÀNG TRƯỚC NGÕ
[Ngũ độ]
 
Xuân về yểu điệu đoá hoàng mai
Giữa diệu huyền ca khởi phát tài
Ngợp lả lơi bừng chim giỡn bướm
Cho giòn giã ước một thành hai
Mơ cầu ngọc nữ yêu kiều múp
Cảm xúc thần tiên lãng mạn dài
Đượm dễ thương hoài thơ cẩm tú
Thiên đường mở lối cuộc tình khai
 
Cổ tích xuân tình mộng mãn khai
Thầm mơ ước chuyện sẽ lâu dài
Tơ hồng quyến rũ tưng bừng nệm
Vũ khúc ôm ghì ngất ngưởng hai
Mãi dập dềnh theo cùng ảo giác
Hoài mê mẩn quyện với anh tài
Vầng dương hạnh phúc trời đan sẵn
Chuẩn bị cau trầu dẫn mối mai
 
HANSY
*
TÌNH THƠ LIÊN HOÀN NGŨ ĐỘ
 
Của quý trao nàng dẫu mọc gai,
Người mua kẻ mượn đứa van nài.
Cha rằng hãy hét vài trăm triệu
Mẫm bảo nên rào mấy lượng hai.
Đoạn trước ba dì khuyên triển lãm
Đàng sau bảy thím giục trưng bày.
Ôm choàng bảo vật rừng rưng khóc
Khổ gọi tên chàng hỡi có hay..?
 
Khổ gọi tên chàng hỡi có hay,
Làm sao thiếp giữ được thân này?
Non ngày ngập nỗi sầu ai oán
Đậm bữa bao hờn tủi đắng cay.
Cõi sự nam hiền mê mẩn sắc
Thời đương nữ hạnh luyến lưu tài.
Cao dày khéo sẵn bày duyên phận
Lệ đẫm loan phòng tiếng mỉa mai..!
 
Dư KimBằng

Nhận xét

Bài đăng phổ biến