NGỌT NGÀO NẮNG XUÂN
NGỌT NGÀO NẮNG XUÂN
[Ngũ độ]
Vũ điệu hồn nhiên phả trắng ngần
Đắm lững lờ trong tình tự khởi
Say bàng bạc giữa tiếng lòng ngân
Vàng anh gợi cảm yêu kiều dáng
Ảo giác trào tuôn lãng mạn vần
Mộng mỹ nhân cùng trang hảo hán
Thiên đường cổ tích sũng ngời vân
Làm thi sỹ mộng kết xinh vần
Tiên đào ngọc thể sa đà ước
Cảm hứng tao đàn giục giã ngân
Dợm vỗ về tim lồng sảng khoái
Bừng mê mẩn dạ nhuốm thơm ngần
Hương trầm quyến rũ tình thơ gọi
Thoả nguyện mơ lòng giữa nắng Xuân
*
MƯA XUÂN
Vườn hoa sũng nước đẹp vô ngần
Mời con Én nhỏ chao mình lượn
Giục lũ Oanh vàng thả tiếng ngân
Vị tết còn vương đầy cửa ngõ
Tình duyên mãi đượm thắm câu vần
Xuân về nhắn nhủ niềm hy vọng
Cảnh sắc tươi ngời rạng rỡ vân!
Làm bung cảm xúc bật đôi vần
Mài nghiên rửa bút tô chiều hẹn
Chọn chữ đan từ trải ý ngân
Vẫn cảm mùi hương thơm mát lạ
Hoài in nghĩa ái dịu trong ngần
Mùa đang chuyển dịch thay màu áo
Khắp ngả cây trồi dệt nõn xuân.
Nhận xét
Đăng nhận xét