KHÚC VŨ XUÂN TÌNH
KHÚC VŨ XUÂN TÌNH
[Ngũ độ]
Yểu điệu lan đào lẫn cúc mai
Nõn dập dềnh say vàng đá khảm
Ngời tơ tưởng quyện gió trăng cài
Thi đàn có lẽ tưng bừng dậy
Cảnh sắc xem chừng lạnh lẽo phai
Mộng diễm kiều loang miền cổ tích
Hồng duyên ảo diệu níu trang đài
Thơm bằng hữu nguyện chẳng hề phai
Nàng tiên cẩm tú yêu kiều lượn
Cảm hứng đường thi lãng mạn cài
Quyện mỹ miều thêm từng thắng cảnh
Mơ nền nã dệt đoá hoàng mai
Cầu cho mãn kiếp nhiều hoa mộng
Để nuộc tình thơ vẫn thắm dài
*
MỘT CÁI TẾT
Canh chầy thấp thỏm một tình mai
Miền yêu vụn vỡ niềm hư ảo
Lối mộng tiêu điều chẳng vãng lai
Đắm nỗi nguồn ân hoài trở dạ
Vương sầu bể ái mãi ngà say
Phương trời ngất ngưởng màu ly biệt
Cảnh cũ ghi lòng khó nhạt phai.
Xuân bừng hé nở những nhành mai
Màu xuân thẩm thấu miền trăng lạc
Gió chuyển lan truyền cõi hạc say
Nhã nhặn chan hoà bởi định đáo
Đời vui sức khoẻ dẫn phúc lai(**)
Nhà tôi Thỏa mãn ơn ngày Tết
Khắc khoải đời tư những dặm dài
Nhận xét
Đăng nhận xét