RẠNG RỠ NẮNG XUÂN
RẠNG RỠ NẮNG XUÂN
[Thuận nghịch độc]
Kết giao lời hẹn thắm lâu dài
Gần lưu luyến vậy tràn thương nhớ
Thoả khát khao rồi hết nhạt phai
Ngân vọng sũng hồn tha thiết cảm
Ước ao nồng dạ ngất ngây cài
Trần gian rực sáng bừng hoa cỏ
Xuân nắng đẹp lòng hiệp trúc mai
Cỏ hoa bừng sáng rực gian trần
Cài ngây ngất dạ nồng ao ước
Cảm thiết tha hồn sũng vọng ngân
Phai nhạt hết rồi khao khát thoả
Nhớ thương tràn vậy luyến lưu gần
Dài lâu thắm hẹn lời giao kết
Vai tựa má tình nghĩa thực chân
*
CHÀO XUÂN MỚI
Nắng đẹp đường hoa rực cõi trần
Cài gió nhẹ vương lòng mến gửi
Dạo đàn êm bổng tiếng xa ngân
Phai màu sắc nhạt chiều buông lả
Đậm nghĩa tình sâu cảm đến gần
Dài sợi nhớ thương hình bóng phủ
Vai kề bước thả nhịp cùng chân
Phủ bóng hình thương nhớ sợi dài
Gần đến cảm sâu tình nghĩa đậm
Lả buông chiều nhạt sắc màu phai
Ngân xa tiếng bổng êm đàn dạo
Gửi mến lòng vương nhẹ gió cài
Trần cõi rực hoa đường đẹp nắng
Xuân bừng nở thắm nụ đào mai
Nhận xét
Đăng nhận xét