39-CHÀO XUÂN THẮM TUYỆT
39
CHÀO
XUÂN THẮM TUYỆT
[THTK]
ĐƯA niềm sống dậy tỏa ngàn nơi
TIỄN chút hàn sương bạt cuối trời
NĂM ngát tìm duyên lừng sắc ngợi
MÙI thơm tiếp mộng khỏa hương ngời
SAY lòng giữa cõi mừng Xuân mới
THẮNG dạ bên đời đón Tết tươi
LỢI phước hồng ân dào dạt gởi
ĐÓN THÂN LỘNG THẮM TUYỆT HƯƠNG VỜI
CHÀO nước non ta đẹp tuyệt vời
XUÂN nồng vương vấn tỏa lừng tươi
HẠNH thơm ước nguyện đầu năm mới
PHÚC diệu cầu mong giữa tiết ngời
HỒNG quyến hoa tình chan chứa ngợi
MONG vê nụ ái ngát ngan trời
ĐỢI duyên giai ngẫu tưng bừng nẻo
HƯỞNG TẾT THANH BÌNH ẤM VẠN NƠI
HANSY
*
MỪNG XUÂN MỚI
ẤT còn lưu luyến ở quanh nơi
MÙI tiễn đưa chân đến cuối trời
QUA tiết đông dài cây úa vợi
ĐI hôm nắng đẹp lá xanh ngời
SAY nhiều lĩnh vực mùa xuân mới
THẮNG lớn tao đàn cảnh thắm tươi
LỢI cả trăm bề luôn tấn tới
BÍNH THÂN GÕ CỬA SƯỚNG VUI VỜI
ĐÔNG qua hạnh phúc sẽ thêm vời
NGỦ dậy hoa bừng nở sắc tươi
THANH thoát cung đàn êm ái ngợi
BÌNH yên cuộc sống trẻ trung ngời
BAO đường phố thị vui vầy cõi
NHỮNG ánh bình minh sáng rực trời
LỐI dẫn tình yêu ngây ngất khởi
XUÂN VỀ RẠNG RỠ KHẮP MUÔN NƠI
[THTK]
ĐƯA niềm sống dậy tỏa ngàn nơi
TIỄN chút hàn sương bạt cuối trời
NĂM ngát tìm duyên lừng sắc ngợi
MÙI thơm tiếp mộng khỏa hương ngời
SAY lòng giữa cõi mừng Xuân mới
THẮNG dạ bên đời đón Tết tươi
LỢI phước hồng ân dào dạt gởi
ĐÓN THÂN LỘNG THẮM TUYỆT HƯƠNG VỜI
CHÀO nước non ta đẹp tuyệt vời
XUÂN nồng vương vấn tỏa lừng tươi
HẠNH thơm ước nguyện đầu năm mới
PHÚC diệu cầu mong giữa tiết ngời
HỒNG quyến hoa tình chan chứa ngợi
MONG vê nụ ái ngát ngan trời
ĐỢI duyên giai ngẫu tưng bừng nẻo
HƯỞNG TẾT THANH BÌNH ẤM VẠN NƠI
HANSY
*
MỪNG XUÂN MỚI
ẤT còn lưu luyến ở quanh nơi
MÙI tiễn đưa chân đến cuối trời
QUA tiết đông dài cây úa vợi
ĐI hôm nắng đẹp lá xanh ngời
SAY nhiều lĩnh vực mùa xuân mới
THẮNG lớn tao đàn cảnh thắm tươi
LỢI cả trăm bề luôn tấn tới
BÍNH THÂN GÕ CỬA SƯỚNG VUI VỜI
ĐÔNG qua hạnh phúc sẽ thêm vời
NGỦ dậy hoa bừng nở sắc tươi
THANH thoát cung đàn êm ái ngợi
BÌNH yên cuộc sống trẻ trung ngời
BAO đường phố thị vui vầy cõi
NHỮNG ánh bình minh sáng rực trời
LỐI dẫn tình yêu ngây ngất khởi
XUÂN VỀ RẠNG RỠ KHẮP MUÔN NƠI
Nhận xét
Đăng nhận xét