23-ẢO VỌNG XA RỒI
23
ẢO VỌNG XA
RỒI
[Thuận Nghịch độc]
Mơ mộng huyễn mù ảo ngút khơi
Rẽ chia nguyền đoạn nỡ sao trời
Chờ tê dạ dỗi hờn đau đớn
Ngóng mỏi hồn chao luyến rã rời
Tơ gảy buốt đời u lặng tủi
Ái lìa chau lệ ứa thầm rơi
Ngơ ngù dấy nẻo hoang tàn lạnh
Thờ thẩn xót tim đắng nghẹn lời
Lời nghẹn đắng tim xót thẩn thờ
Lạnh tàn hoang nẻo dấy ngù ngơ
Rơi thầm ứa lệ chau lìa ái
Tủi lặng u đời buốt gãy tơ
Rời rã luyến chao hồn mỏi ngóng
Đớn đau hờn dỗi dạ tê chờ
Trời sao nỡ đoạn nguyền chia rẽ
Khơi ngút ảo mù huyễn mộng mơ
Rẽ chia nguyền đoạn nỡ sao trời
Chờ tê dạ dỗi hờn đau đớn
Ngóng mỏi hồn chao luyến rã rời
Tơ gảy buốt đời u lặng tủi
Ái lìa chau lệ ứa thầm rơi
Ngơ ngù dấy nẻo hoang tàn lạnh
Thờ thẩn xót tim đắng nghẹn lời
Lời nghẹn đắng tim xót thẩn thờ
Lạnh tàn hoang nẻo dấy ngù ngơ
Rơi thầm ứa lệ chau lìa ái
Tủi lặng u đời buốt gãy tơ
Rời rã luyến chao hồn mỏi ngóng
Đớn đau hờn dỗi dạ tê chờ
Trời sao nỡ đoạn nguyền chia rẽ
Khơi ngút ảo mù huyễn mộng mơ
HANSY
*
MƠ TƯỞNG
DÁNG NGƯỜI
Mơ tưởng
đến người nhớ lộng khơi
Biển như
tình hạ sắc loang trời
Chờ mong
cõi mộng hoài vương vấn
Ngóng
đợi niềm thương mãi rạc rời
Tơ đứt
đoạn nhiều sương lạnh thẩm
Lụa
choàng thân tủi tuyết sầu rơi
Ngơ làm
giận gối chăn đời lẻ
Thờ thẫn
bóng trăng huyễn ảo lời
Lời ảo
huyễn trăng bóng thẫn thờ
Lẻ đời
chăn gối giận làm ngơ
Rơi sầu
tuyết tủi thân choàng lụa
Thẩm
lạnh sương nhiều đoạn đứt tơ
Rời rạc
mãi thương niềm đợi ngóng
Vấn
vương hoài mộng cõi mong chờ
Trời
loang sắc hạ tình như biển
Khơi
lộng nhớ người đến tưởng mơ
Minh
Hien
Nhận xét
Đăng nhận xét