3-Chùm thơ Xuân của HANSY


3-
Chùm thơ Xuân của HANSY

MỪNG XUÂN ẤT MÙI
THƠ ĐƯỜNG ĐẤT VIỆT
                  [Ngũ độ]

Nàng Xuân đã đến giữa Thi Đàn
Lộng lẫy tâm hồn tỏa chứa chan
Thảo hữu ngời lâng tình ước vạn
Hiền huynh ấm lịm nghĩa mong ngàn
Thơ lừng rực rỡ vui miền sáng
Nhạc trỗi tưng bừng đón nẻo vang
Hớn hở mai đào khoe cõi rạng
Lòng ơi sắc huyễn dậy tuôn tràn

Lòng ơi sắc huyễn dậy tuôn tràn
Tuổi mới loang bừng mọi ngã vang
Thỏa mãn tươi cười từ ý vạn
Vầy vui lộng lẫy tứ câu ngàn
Hừng đông khói tỏa trà thơm rạng
Sẫm tối hương ngào phú dẻo chan
Hãy phả tình thương cùng Xướng-Họa
Nàng Xuân đã đến giữa Thi Đàn

HANSY
                                        
CHÀO MỪNG
Tân Niên ẤT MÙI – 2015
                      [Ngũ độ]

Sắc thảo vui hòa dậy cõi XUÂN
Trầm hương phả đượm biếc tình XUÂN
Chào anh thỏa ước lừng cung MỘNG
Chúc chị an hòa trỗi nẻo XUÂN
Tháng bạc tuyền vinh ngời khỏa MỘNG
Năm vàng hảo thịnh ngát dìu XUÂN
Trời cho Hỷ-Phước thơm mùa MỘNG
Lộng lẫy niên Mùi tỏa sắc XUÂN

Lộng lẫy niên  Mùi tỏa sắc XUÂN
Thi Đàn chữ nghĩa rộn ràng XUÂN
Dòng thơ nghĩa khí lâng trời MỘNG
Gốc vận tâm tình rỡ tuổi XUÂN
Hãy kết mơ màng khi trải MỘNG
Thêm cài ước vọng buổi tràn XUÂN
Lồng câu Xướng-Họa bừng hoa MỘNG
Sắc thảo vui hòa dậy cõi XUÂN

HANSY
                                                 
TẾT -  XUÂN

Diệu nắng ươm đầy giữa nẻo XUÂN
Chồi non khỏa mộng sáng đầu XUÂN
Nhành mai trẩy nụ chờ khoe TẾT
Cõi cúc xao lòng đợi nở XUÂN
Mẹ trẻ tươi hồng thơm giữa TẾT
Cha già lịm ngát phả ngoài XUÂN
Lưng trời thỏa liệng mây đùa TẾT
Phước Hỷ thêm dày nũng nịu XUÂN

Phước Hỷ thêm dày nũng nịu XUÂN
Thơ tình ngát lộng tỏa màu XUÂN
Mừng đôi mộng trẻ  ran cười TẾT
Chúc kẻ mơ huyển đẫm lộng XUÂN
Rực rỡ thêu thùa thơm buổi TẾT
Mơ màng Xướng-Họa bổng trời XUÂN
Thi đàn thỏa mộng vang lời TẾT
Diệu nắng ươm đầy giữa nẻo XUÂN

HANSY
                                          
 MIỀN NAM NGỜI XUÂN
                   [Ngũ độ]

Nắng giữa miền Nam tỏa rợp trời
Xuân về rũ hết lạnh lùng rơi
Rình rang phố thị lời đưa trỗi
Hớn hở làng quê cỗ gọi mời
Chị trẻ cười vui làn áo xõa
Ông già nhoẻn vội miếng trầu cơi
Tình tang hội lễ trầm hương ngát
Phú-Hỷ năm Dê rạng rỡ ngời

Phú-Hỷ năm Dê rạng rỡ ngời
Thiên đường hạ giới mãi hoài cơi
Chào cô Hạnh Phúc triền miên vẫy
Thỏa bác Bình An rộn rã mời
Nhấp tửu ngâm làn mơ bạc lõa
Pha trà họa bút mộng điều rơi
Mùa thơm phả mượt cùng non nước
Nắng giữa miền Nam tỏa rợp trời

HANSY

TẾT ĐỒNG NAI
                    [Ngũ độ]

Nắng phả sông dài lịm cõi hương
ĐỒNG NAI diệu ngát khỏa muôn đường
Đây vườn quả mọng chào muôn hướng
Nọ liếp rau mùi lả giữa sương
Thủy điện trao đời bao sắc ngưỡng
Công trình gởi thế vạn niềm thương
Cành mai xõa bóng cầu an vượng
Gió nhẹ vờn thơm nõn nụ hường

Gió nhẹ vờn thơm nõn nụ hường
Cây tình biếc trỗi lộng đời thương
Trời Xuân vỗ cánh mơ tìm phượng
Nẻo Tết say lòng lịm dõi sương
Ngọt rỡ ân tình lan tỏa trướng
Ngào đơm kỷ niệm phả loang đường
Mùa thân ái diệu cùng nhau thưởng
Nắng phả sông dài lịm cõi hương

HANSY

                                      
KHÚC HOAN CA
            [Thuận Nghịch độc]

Sang tiết duỗi bừng mượt cỏ cây
Sắc hoa ngời lộng ngát ngan đầy
Vàng mơ mộng cánh huyền hư cõi
Đỏ rực mê làn huyễn ảo mây
Vang nguyện chữ tình vui thế dựng
Phả nguyền câu ái đẹp đời xây
Làng thơm dậy khúc mừng xuân uyễn
Sang tiết duỗi bừng mượt cỏ cây

Cây cỏ mượt bừng duỗi tiết sang
Uyễn xuân mừng khúc dậy thơm làng
Xây đời đẹp ái câu nguyền phả
Dựng thế vui tình chữ nguyện vang
Mây ảo huyễn làn mê rực đỏ
Cõi hư huyền cánh mộng mơ vàng
Đầy ngan ngát lộng ngời hoa sắc
Cây cỏ mượt bừng duỗi tiết sang

HANSY
                                        
CHÀO NĂM MỚI ẤT MÙI

CHÀO đón Xuân về rộn rã vui
NĂM hên tươi sắc dạ không ngùi
MỚI làn gió thoảng trầm hương cúi
THANH nét mây vờn khổ hạnh lui
BÌNH rước chàng Dê vào với lọng
PHƯỚC mời cô bạn đến cùng tui
LỘC sinh Hỷ-Lạc còn đâu rủi
THỌ tỷ Nam sơn lộng ngát Mùi

CHÀO anh Hạnh phúc ghé thăm nhà
NĂM đẹp Kim tiền sẽ lại qua
MỚI mãi Tình duyên choàng kẻ lá
THANH  hoài May mắn nở toàn hoa
BÌNH yên nghĩa đất gìn luôn nhá
PHƯỚC đức ơn trời giữ lấy nha
LỘC của lưu tồn tâm mộng thỏa
THỌ công dưỡng dục mãi thôi mà

CHÀO cõi hồng Xuân rạng nét mừng
NĂM dài tháng rộng đã kề lưng
MỚI nồng biển đảo toàn dân lựng
THANH đượm non sông Tổ quốc bừng
BÌNH nẻo trường tồn mơ mãi hứng
PHƯỚC miền vĩnh cửu mộng hoài hưng
LỘC an thịnh đạt ngàn năm vững
THỌ sắc trùng lai biếc chẳng ngừng

HANSY
                                           
CHÚC NGÀNH Y & BÁC SỸ MAI
MỘT NĂM ẤT MÙI NHIỀU THẮNG LỢI

Chúc ngành Y mãi lộng mùa Xuân
Dược thảo Nam bang choán thị phần
Bệnh viện thêm giường cho lớn nhỏ
Thuốc ngoài sẵn tiệm bán toàn chân
Lương y Từ mẫu hoài thơm dạ
Sở học Tài năng quyết rạng thần
Cứu độ chúng sanh lìa tật bệnh
Tim vàng lả lướt quyện nguồn ân 

Tim vàng lả lướt quyện nguồn ân
Bác sỹ chuyên khoa thật xuất thần
Chuyên khảo Đông y vào bệnh tật
Hay dùng Thảo dược trị đầu chân
Wép-sai* quảng bá len từng bạn
Fây-búc* truyền thông đến mỗi phần
Cứu chữa cho người tâm Hải Thượng
Chúc nhành MAI lộng suốt mùa Xuân

HANSY
 *Website - Facebook                                           
                                                                       
KHÚC XUÂN
                 [Lộc lư]

NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Hoa lá ran chào cõi ngát thương
Lộng lẫy mai vàng khoe khắp hướng
Thảo thơm đào thắm lựng bao phường
Gió lành ấm áp ngời vô lượng
Nắng mới chan hòa thẫm diệu hương
Phố thị làng quê tình mộng trưởng
Trần gian náo nức giữa vô thường

Náo nức song ngoài bạt giá sương
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Kìa anh hạnh phúc kề bên phượng
Nọ chị tươi cười xáp cạnh hương
Vẫn tỏa ngào duyên vàng nẻo thượng
Và lâng lịm sắc đượm môi hường
Cho đời xõa cánh huyền mơ ngưỡng
Để vạn ân tình quấn quýt thương

Vạn ân nghĩa lộng mãi thăng trường
Đón Têt thâm nguyền dạ thoảng vương
Ngát cảnh mơ màng thêu sắc tượng
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Trà thơm nẻo dịu dàng khôn tưởng
Rộn rã không ngờ rượu ngát phương
Cứ ngỡ thiên đàng trao suất thưởng
Nào hay hạ giới tuyệt hơn thường

Hạ giới tuyệt ngần sực nức hương
Làn môi thanh nữ đẫm tươi hường
Trao lòng nhớ rộn ràng vui hưởng
Xao xuyến ran mừng dặm nỗi thương
Đượm sắc la đà thêu vạn tướng
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
Bờ đê thoảng gió lời nguyên lượng
Nhịp khúc mơ huyền thỏa chén tương

Khúc mơ huyền thỏa ngát ngan tường
Khỏa ước dâng trào rải tứ phương
Để mọi canh đời thôi vất vưởng
Cho hàng cảnh mộng được miên trường
Nguồn thơ gọi cúc đào đâu cưỡng
Thọ quất không từ cảnh phú vương
Ngõ Tết hoan lừng gia tưởng tượng
NỒNG XUÂN RẠNG RỠ PHẢ MUÔN ĐƯỜNG
                                  

Nhận xét

Bài đăng phổ biến