2-Chùm thơ Chào năm mới của HANSY
2-
Chùm thơ
Chào năm mới của HANSY
CHÀO 2015
[Ngũ độ]
Lả lướt
nàng Xuân lộng duỗi thềm
Nhung
hài bước khẽ mộng dìu êm
Duồng
mây ngũ sắc chao chòng cội
Tỏa áng
thơ lòng giục giã em
Cõi lạnh
tan dần loang ái bổng
Miền
thơm khỏa lại sáng thương mềm
Kìa ai
điểm phấn bờ yêu dậy
Để cánh
mi huyền rạng rỡ thêm
Để cánh
mi huyền rạng rỡ thêm
Chuyền
mơ lộng lẫy lả tay mềm
Ân tình
lắng đọng mơ màng nẻo
Khúc nhạc
thơm nồng huyễn ảo em
Vẫn trải
lừng câu ngời điệu thắm
Gom thầm
diệu phím trỗi làn êm
Mà nghe
cõi mộng thùa hương phấn
Lả lướt
nàng Xuân lộng duỗi thềm
HANSY
LỤC BÁT MỪNG 2015
[Ngũ
độ]
Đình quê LỤC bát trỗi liên dùi
TÍM RỊM ân tình thỏa nỗi vui
Thắng cảnh thanh bình quên cõi BẠC
Đình LAM tấp nập thoảng hương bùi
VÀNG HƯƠM nữ tú luôn tìm lại
ĐỎ RỰC nam hùng mãi tới lui
Tỏa BIẾC chân trời xuân xõa hạnh
HOÀNG oanh rộn rã đón Dê-Mùi
HANSY
MỪNG 2015
[THTK]
VÀI ngọn gió nồng tỏa cõi xanh
LỜI xuân thắm mượt giữa cây cành
CUNG mừng giáp Ất tròn bao tựu
CHÚC phước năm Dê được mọi thành
TÂN hội Chức-Tài loang kiếp hảo
NIÊN phùng Hỷ-Lộc lộng đời thanh
MỚI vui giòn giã toàn dân nước
VẠN SỰ AN KHANG VẠN SỰ LÀNH
HANSY
MỪNG XUÂN 2015
[Thuận
Nghịch độc]
Hoa lá duỗi cành dậy thắm xuân
Cúc mai thầm nhụy ướp chuyên cần
Hòa an luyến cõi bồng vương sắc
Cúc mai thầm nhụy ướp chuyên cần
Hòa an luyến cõi bồng vương sắc
Tĩnh lặng xuyên bờ khẽ bước chân
Xoa đượm biếc tình gom rạng rỡ
Mộng thơm vàng ý hiệp quây quần
Nhòa mi điểm dáng chờ thi hội
Nhòa mi điểm dáng chờ thi hội
Qua gió thoảng nồng dịu ngát sân
Sân ngát dịu nồng thoảng gió qua
Hội thi chờ dáng điểm mi nhòa
Quần quây hiệp ý vàng thơm mộng
Rỡ rạng gom tình biếc đượm xoa
Chân bước khẽ bờ xuyên tĩnh lặng
Sắc vương bồng cõi luyến an hòa
Cần chuyên ướp nhụy thầm mai cúc
Xuân thắm dậy cành duỗi lá hoa
HANSY
SẮC XUÂN 2015
[Ngũ
độ]
Cõi TẾT tưng bừng Đỏ Rực mây
Hoàng oanh ngợi TẾT thảo thơm đầy
Vàng son nhạc TẾT tràn lan trẩy
Nẻo TẾT xuân Đào rộn rã bay
TẾT trỗi Thanh bình mê mệt cải*
Trời Lơ TẾT nhật thỏa thuê mày
Ghi lòng thuở TẾT êm đềm dậy
TẾT Bạc bàng dâng thỏa nỗi này
*bông
cải
HANSY
HỘI XUÂN 2015
XUÂN NHẬT êm đềm những tứ thơ
XUÂN PHONG mát rượi đến không ngờ
XUÂN TÌNH đượm dạ nồng hơi thở
XUÂN SẮC đơm lòng lịm cõi mơ
XUÂN MỘNG ngát ngan choàng tuổi nhớ
XUÂN MIÊN êm ả ghém hôm chờ
XUÂN LAN khoe dáng trầm hương rỡ
XUÂN NỮ mơ màng lóng lánh tơ
HANSY
XUÂN MỚI 2015
[THTK]
TẾT Vàng Rộm cánh ở muôn nơi
ĐỎ Rực trần gian ríu rít lời
MAI đượm Thanh bình lâng rạng chói
ĐÀO thơm phước lộc tỏa Xanh ngời
KHOE Huyền rỡ cảnh thay áo mới
SẮC đổi hương nồng lộ Biếc tươi
THẮM thiết BẠC bàng câu hạnh ngộ
XUÂN HỒNG HẠNH PHÚC NGỌT NGÀO KHƠI
ĐỎ Rực trần gian ríu rít lời
MAI đượm Thanh bình lâng rạng chói
ĐÀO thơm phước lộc tỏa Xanh ngời
KHOE Huyền rỡ cảnh thay áo mới
SẮC đổi hương nồng lộ Biếc tươi
THẮM thiết BẠC bàng câu hạnh ngộ
XUÂN HỒNG HẠNH PHÚC NGỌT NGÀO KHƠI
HANSY
LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU
[Tặng
BS Phạm Thị Mai-2015]
MAI vàng rộn rã đón chào Xuân
Biếc thắm chao ơi diệu rỡ ngần
Năm cánh mơ nồng thơm thảo cội
Đôi làn mộng uyển ngọt ngào ân
Thực hành lưỡng đạo* tròn kiêm ái
Xuất xử hai đường vẹn nghĩa nhân
Nhi nữ anh tài y lẫn dược
Dịu dàng tỏa đượm khối tình chân
Dịu dàng tỏa đượm khối tình chân
Thể hiện bên ngoài lấp lánh nhân
Giúp kẻ chi nề công với nghiệp
Cứu người nào kể lợi cùng ân
Và luôn biếc dạ gìn trong sáng
Vẫn mãi hồng tâm giữ rạng ngần
Trước cửa năm Mùi thơm hạnh phước
MAI vàng rộn rã đón chào Xuân
* Y đạo Đông-Tây
HANSY
03-01-2015
Nhận xét
Đăng nhận xét