33-BUỔI HỌC CUỐI CÙNG
33
BUỔI HỌC
CUỐI CÙNG
[Ngũ độ]
[Ngũ độ]
Hoa buồn
rũ úa xiêu trời hạ
Buổi học lu mờ xuyên quãng lá
Sách vở hoang tàn tựa lũ ma
Cô thầy lặng lẽ như mầm đá
Ve chuyền giã biệt réo gần xa
Bụng hoảng từ ly thuồn sấp ngã
Kỷ niệm ơi hời mãi quấn ta
Chiều vương khắc khoải lèn toang dạ
Buổi học lu mờ xuyên quãng lá
Sách vở hoang tàn tựa lũ ma
Cô thầy lặng lẽ như mầm đá
Ve chuyền giã biệt réo gần xa
Bụng hoảng từ ly thuồn sấp ngã
Kỷ niệm ơi hời mãi quấn ta
Chiều vương khắc khoải lèn toang dạ
Chiều
vương khắc khoải lèn toang dạ
Tủi giận chia lìa tâm trí ngã
Cõi biếc đâu rồi hẻo giọng ca
Thơ vàng chẳng nữa chau hồn đá
Hớt hải đau mình vỡ thịt da
Đìu hiu lặng cảnh vùi hoa lá
Quạnh quẽ triền miên buổi quái tà
Hoa buồn rũ úa xiêu trời hạ
Tủi giận chia lìa tâm trí ngã
Cõi biếc đâu rồi hẻo giọng ca
Thơ vàng chẳng nữa chau hồn đá
Hớt hải đau mình vỡ thịt da
Đìu hiu lặng cảnh vùi hoa lá
Quạnh quẽ triền miên buổi quái tà
Hoa buồn rũ úa xiêu trời hạ
HANSY
*
CHÀO NĂM HỌC
MỚI
Đã hết ngày vui mùa nghỉ hạ
Thu về rực rỡ trên cành lá
Bằng lăng quả chín rụng sân trường
Phượng vỹ bông tàn rơi mỏm đá
Rộn rã đàn em toả khắp đường
Tưng bừng đám trẻ về muôn ngã
Mây trời thoảng ngát một mùi hương
Cảm xúc dâng đầy khe khẽ dạ
Cảm xúc dâng đầy khe khẽ dạ
Đàn chim nhảy múa trên từng ngã
Nơi này trải tóc nhẹ nhàng thương
Chỗ nọ chơi cầu nhanh nhảu đá
Nghĩ đến người xưa học ở trường
Nhìn lên kẽ hở xuyên vào lá
Bây giờ kỷ niệm vẫn còn vương
Đã hết ngày vui mùa nghỉ hạ
Minh Hien
Đã hết ngày vui mùa nghỉ hạ
Thu về rực rỡ trên cành lá
Bằng lăng quả chín rụng sân trường
Phượng vỹ bông tàn rơi mỏm đá
Rộn rã đàn em toả khắp đường
Tưng bừng đám trẻ về muôn ngã
Mây trời thoảng ngát một mùi hương
Cảm xúc dâng đầy khe khẽ dạ
Cảm xúc dâng đầy khe khẽ dạ
Đàn chim nhảy múa trên từng ngã
Nơi này trải tóc nhẹ nhàng thương
Chỗ nọ chơi cầu nhanh nhảu đá
Nghĩ đến người xưa học ở trường
Nhìn lên kẽ hở xuyên vào lá
Bây giờ kỷ niệm vẫn còn vương
Đã hết ngày vui mùa nghỉ hạ
Minh Hien
Nhận xét
Đăng nhận xét