1-Chùm thơ xướng họa, do HANSY biên tập
1-
Chùm thơ
xướng họa, do HANSY biên tập
NGÚNG NGUẨY
[Ngũ độ]
Huyễn ảo mơ màng lịm ngát lay
Trầm hương lộng lẫy suốt đêm ngày
Vòm thương luyến miệt mài sông trẩy
Rạng rỡ trăng lùa thuở nhớ say
Có phải tâm tình luôn trỗi dậy
Hay là mải miết duỗi đường bay
Từ khi ngả ngớn mùa yêu quậy
Đến nỗi tàn hoang cả nuộc này
HANSY
[Ngũ độ]
Huyễn ảo mơ màng lịm ngát lay
Trầm hương lộng lẫy suốt đêm ngày
Vòm thương luyến miệt mài sông trẩy
Rạng rỡ trăng lùa thuở nhớ say
Có phải tâm tình luôn trỗi dậy
Hay là mải miết duỗi đường bay
Từ khi ngả ngớn mùa yêu quậy
Đến nỗi tàn hoang cả nuộc này
HANSY
ĐÊM HUYỀN GIÓ LẠNH
Đêm huyền gió lạnh bẽ bàng lay
Khắc khoải nhìn mưa gợi những ngày
Sóng hững hờ ngân dòng nhạc chảy
Sông dồn dập trỗi tiếng đàn say
Lời yêu buổi nọ âm thầm xoáy
Chữ đợi hôm nào thổn thức bay
Nhắn kẻ si tình mơ mộng hãy
Đừng quên kỷ niệm thiết tha này
Khắc khoải nhìn mưa gợi những ngày
Sóng hững hờ ngân dòng nhạc chảy
Sông dồn dập trỗi tiếng đàn say
Lời yêu buổi nọ âm thầm xoáy
Chữ đợi hôm nào thổn thức bay
Nhắn kẻ si tình mơ mộng hãy
Đừng quên kỷ niệm thiết tha này
MIMOSA
ĐÔNG VỀ
Quạnh quẽ đông về bấc thổi lay
Tàn thu khắc khoải gợi bao ngày
Sao hờ hững đợi nguồn ân chảy
Nguyệt lẳng lơ chờ cõi ái say
Bến gọi ong đành ngơ ngẩn vẫy
Hoa mời bướm nỡ lẩn lờ bay
Vườn xuân lặng lẽ hoài trông đấy
Nẻo hạ đìu hiu mãi ngóng này
Tàn thu khắc khoải gợi bao ngày
Sao hờ hững đợi nguồn ân chảy
Nguyệt lẳng lơ chờ cõi ái say
Bến gọi ong đành ngơ ngẩn vẫy
Hoa mời bướm nỡ lẩn lờ bay
Vườn xuân lặng lẽ hoài trông đấy
Nẻo hạ đìu hiu mãi ngóng này
NỖI NHỚ BỜ THƯƠNG
Thu vàng gió thoảng khẽ khàng lay
Hạnh phúc tìm đâu ảo não ngày
Tổ ấm tình yêu đà đượm quẫy
Gia đình kiểu mẫu ngọt ngào say
Lầm mê gặp gỡ cho lòng cháy
Ngộ đắm sa đà để nghĩa bay
Nỗi nhớ bờ thương lần lượt chảy
Hàng mi ướt đẫm ngả nghiêng này
Minh Hien
Thu vàng gió thoảng khẽ khàng lay
Hạnh phúc tìm đâu ảo não ngày
Tổ ấm tình yêu đà đượm quẫy
Gia đình kiểu mẫu ngọt ngào say
Lầm mê gặp gỡ cho lòng cháy
Ngộ đắm sa đà để nghĩa bay
Nỗi nhớ bờ thương lần lượt chảy
Hàng mi ướt đẫm ngả nghiêng này
Minh Hien
Nhận xét
Đăng nhận xét