XUÂN LÒNG
XUÂN LÒNG
(Ngũ độ-Giao cổ)
Thoảng tiếng em về giữa quyện lơi
Mà nghe vọng luyến những tâm lời
Đàn lâng trỗi chập chùng ngan ngát
Rạng rỡ tưng bừng sóng phả khơi
Mộng ước cung tình luôn thỏa mãn
Thầm mơ phím thệ mãi hoan ngời
Bồng lai đượm nhé trầu cau diễm
Để thắm xuân bồng giữa cuộc chơi
Để thắm xuân bồng giữa cuộc chơi
Vàng trăng hạnh phúc sẽ lâng ngời
Ngàn năm lả dạt dào chăn gối
Miết mải ân tình vạn thuở khơi
Vẫn nguyện hương đời thơm thảo gió
Và mong sắc dạ ngát ngan lời
Chiều thương phả bóng thềm nhung lụa
Thoảng tiếng em về giữa quyện hơi
HANSY
(Ngũ độ-Giao cổ)
Thoảng tiếng em về giữa quyện lơi
Mà nghe vọng luyến những tâm lời
Đàn lâng trỗi chập chùng ngan ngát
Rạng rỡ tưng bừng sóng phả khơi
Mộng ước cung tình luôn thỏa mãn
Thầm mơ phím thệ mãi hoan ngời
Bồng lai đượm nhé trầu cau diễm
Để thắm xuân bồng giữa cuộc chơi
Để thắm xuân bồng giữa cuộc chơi
Vàng trăng hạnh phúc sẽ lâng ngời
Ngàn năm lả dạt dào chăn gối
Miết mải ân tình vạn thuở khơi
Vẫn nguyện hương đời thơm thảo gió
Và mong sắc dạ ngát ngan lời
Chiều thương phả bóng thềm nhung lụa
Thoảng tiếng em về giữa quyện hơi
HANSY
Nhận xét
Đăng nhận xét