TOÁN SẮC THI

TOÁN SẮC THI

MỘT chốn cầm thư lóng lánh VÀNG
HAI nường XANH TÍM ngọt ngào loang
BA phiên chợ sớm trời ĐEN nhọ
BỐN buổi mưa chiều ánh ĐỎ lan
NĂM tháng viễn du HỒNG lãng tử
SÁU lần phiêu bạt XÁM đài trang
BẢY đời TRẮNG dã buồn thân phận
TÁM nẻo NÂU sồng ảo mộng tan

TÁM câu ĐEN TRẮNG não lòng tan
BẢY chữ  NÂU HỒNG chạy kín trang
SÁU tứ XANH ngời đâu thể cạn
NĂM vần ĐỎ chót mãi hoài lan
BỐN hôm ĐÀ đượm triền miên vọng
BA khúc BẠC lòng thảm thiết vang
HAI nghĩa KIM bằng duyên xướng họa
MỘT thơ huyền phả mộng hương VÀNG

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến