MÊ KHỔ

MÊ KHỔ

Mi lệ sao hoài nhỏ giọt cay
Chờ mong hao kiệt xác thân gầy
Cam đành số phận dành không đẹp
Chịu nỗi duyên tình gán chẳng may
Đâu nữa phím loan nồng đắm nguyệt
Còn chi hoa mộng thắm tươi ngày
Mình ta ngoái lại mùa hương cũ
Nhớ thuở tim lòng mải miết say

Nhớ thuở tim lòng mãi miết say
Hòa chung khúc diễm suốt đêm ngày
Chỉ là huyễn ảo trong lời ước
Chẳng nữa mơ mòng giữa giấc may
Kỷ niệm tan tành hương úa rã
Tình ân xám xịt  sắc chao gầy
Dòng thương đắm nghỉm người ly biệt
Mi lệ sao hoài nhỏ giọt cay

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến