CŨNG ĐÀNH

CŨNG ĐÀNH 

Thôi đành vậy khi lòng đã chia tay 
Có nấn ná nào thay chiều tiễn biệt 
Em về nhé, đừng giả vờ luyến tiếc 
Chớ khóc vì tình khuyết của trần gian. 

Hai chúng mình bỏ cuộc trước gian nan
Nên thương níu chỉ làm tim khổ lụy 
Về thôi em, khi rã rời hương nhụy 
Rồi cạn ly lúy túy giải cơn sầu.

Giã biệt tình, quá vãng chẳng còn đâu 
Mắt môi đó mù xa cầu huyễn ảo 
Ngày mai nắng sẽ bừng xua phiền não
Sẽ nhạt nhòa gió bão thuở người đi.

Nuối làm chi cho úa cả xuân thì
Tất cả đó chỉ là cơn gió thoảng
Niềm đau cũ rót đầy Ta nốc cạn  
Cho tan tành quá vãng nẻo sầu bi...

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến