CHIỀU THU MUỘN

CHIỀU THU MUỘN 

Mùa Thu đi qua, mình Ta sót lại 
Bâng khuâng lòng dỗ ngoái thuở còn yêu 
Lá thu bay, ôi kỷ niệm thiên kiều 
Đánh thức hồn xuyến xao chiều lộng gió. 

Trời hoen úa về đậu ngang trước ngõ 
Xám yêu thương, than thở dậy loang hồn 
Một thuở nào... giờ còn lại trống không 
Chiều Thu muộn nuối chong màu kỷ niệm. 

Tiếng hát Trương Chi, bộn bề khâm liệm
Cớ vì đâu không cùng chuyến với người 
Để cung tình lỗi nhịp giữa sầu rơi 
Chiều Thu muộn, buông lời say chếnh choáng. 

Có còn khộng? Em sẽ về trong nắng 
Để Thu này ấm lại mảnh hồn đơn 
Ở phương xa, em hãy tháo dỗi hờn 
Chiều Thu muộn vẫn ngóng hoài quá vãng...

HANSY

Nhận xét

Bài đăng phổ biến