TRÁCH HỜN
TRÁCH HỜN
Trăng buồn xõa cánh quyện trầm lâu 
Dõi mắt xa mờ cố quận đâu 
Trăm nẻo chao nguyền tim buốt lạnh
Ngàn canh rũ ước dạ đơm sầu 
Cho còn ái cảm chi còn mộng
Chỉ có hoang tàn chỉ có ngâu 
Huyễn ảo mờ sương lòng thẫm tái
Nguyền ơi khắc khoải tiếng kinh cầu 
Nguyền ơi khắc khoải tiếng kinh cầu 
Sao nỡ buông tình khiến ủ ngâu 
Giấu kín vần thơ lìa tưởng vọng
Vùi chôn phím nhạc đốt mơ sầu 
Trầm hương nào nữa trầm hương lụn
Uyễn mộng canh nào uyễn mộng đâu
Rã nguyện chao hồn chêm loạn tửu 
Trăng buồn xõa cánh quyện trầm lâu 
HANSY

Nhận xét
Đăng nhận xét