TĨNH – ĐỘNG

2.
TĨNH – ĐỘNG

Nhân thế tràn về chốn hội đô
Là nơi cướp giật chém kích vồ
Sao bằng nhược thủy điềm nhiên thị
Chẳng sánh non ngàn lặng lẽ xô
Hai mặt giữa trần luôn mãi vẽ
Âm dương trong cuộc vẫn hoài tô
Thỏng tay vào chợ lòng thanh thản
Giữa động tĩnh hồn chẳng thấy cô

HANSY

ĐÔ THÀNH

Nườm nượp kéo về sống nội đô
Trao thân cho chúng tiện tay vồ
Lơ ngơ giữa chợ càng thêm ngố
Chậm chạp trong luồng ắt bị xô
Đồ nhựa đủ màu thay rá rổ
Hàng quà lắm món khỏi mâm tô
Ham vui một chút đành vương lỗ
Nhức óc xót lòng chịu độc cô

HANSY


Nhận xét

Bài đăng phổ biến