KHẮC KHOẢI

3.
KHẮC KHOẢI
(Áp cú)

Đông giá ôm choàng lấy khoảng không
Không thơ chẳng rượu lệ chan dòng
Dòng đau tủi hổ đời son phấn
Phấn chạnh thương tình kiếp thảo rong
Rong bám u hoài xơ xác liễu
Liễu sa lặng lẽ xót xa lòng
Lòng ta trĩu nặng sầu năm tháng
Tháng hẹn tim chờ chỉ thấy đông

HANSY

BUỒN THƯƠNG

Đông buốt tím hồn giữa khoảng không
Không nơi nương tựa thả theo dòng
Dòng chao khuất nẻo hờn lưu lạc
Lạc úa cung đường giận duỗi rong
Rong bám hững hờ đau xót cội
Cội buông ngơ ngẩn rát châm lòng
Lòng ta vẫn mãi hoài như thế
Thế sự chua tình hạ cũng đông

HANSY

NUỐI TIẾC

Đông trở giấc nào ấy nhớ không
Không em lệ thảm biết bao dòng
Dòng xưa tách bến sầu đôi mắt
Mắt cũ xa tình khổ kiếp rong
Rong héo giữa đời tê tái dạ
Dạ khô bên gối chán chê lòng
Lòng nao đã đổi còn chi tiếc
Tiếc buổi hoan nguyền bỗng úa đông

HANSY



TÂM NGUYỆN

Đông đã đi rồi em biết không
Không nghe hương cũ lẫn tim dòng
Dòng nao đâu hỡi đành quên bến
Bến ấy sao mà lại bỏ rong
Rong xám quăn queo vì thiếu ái
Ái đau chua chát bởi xa lòng
Lòng yêu vẫn mãi gìn tâm nguyện
Nguyện sẽ bên người đuổi giá đông

HANSY

NGOÁI VỌNG

Đông tím ngắt hồn ai hiểu không
Không tin chẳng dáng úa theo dòng
Dòng thơ ngày cũ ôi lìa cội
Cội ái hôm nào bỗng lạc rong
Rong nuối ân tình đau đớn mộng
Mộng loang kỷ niệm xót xa lòng
Lòng chung sao nỡ vùi ly biệt
Biệt mãi cung đường thuở ngọt đông

HANSY


TÀN ĐÔNG

Đông cũng qua rồi ấm quãng không
Không trung bàng bạc gió mơn dòng
Dòng thơm mùa ngọt về muôn lối
Lối thệ hương nguyền dậy kín sông
Sông ước trăng chờ ran khắp nẻo
Nẻo mơ đường mộng khỏa bao lòng
Lòng trai thuở ấy hoài chung thủy
Thủy biếc tâm hồn bạt gió đông

HANSY


Nhận xét

Bài đăng phổ biến