TÌNH VÀ HIẾU
148.
TÌNH VÀ HIẾU
Hôm qua mẹ mở vườn trầu
Có người dạm hỏi lắc đầu không ưng
Mẹ ra đốn cội gốc mừng
Bứng cây si dại cho rừng trổ hoa
Hương cau tỏa khắp gian nhà
Bây không ưng nó thân già chết đi
Thương mẹ con còn tiếc chi
Cúi đầu vâng dạ mà đi lấy chồng
Anh ơi cái sợi tơ hồng
Không dài để cột mặn nồng em anh
Mẹ già như chuối trên cành
Em tròn chữ hiếu nên đành quay đi
Kiếp này từ tạ biệt li
Hẹn sang kiếp khác mình đi chung đường
Hoatim
TÌNH VÀ HIẾU
Hôm qua mẹ mở vườn trầu
Có người dạm hỏi lắc đầu không ưng
Mẹ ra đốn cội gốc mừng
Bứng cây si dại cho rừng trổ hoa
Hương cau tỏa khắp gian nhà
Bây không ưng nó thân già chết đi
Thương mẹ con còn tiếc chi
Cúi đầu vâng dạ mà đi lấy chồng
Anh ơi cái sợi tơ hồng
Không dài để cột mặn nồng em anh
Mẹ già như chuối trên cành
Em tròn chữ hiếu nên đành quay đi
Kiếp này từ tạ biệt li
Hẹn sang kiếp khác mình đi chung đường
Hoatim
Nhận xét
Đăng nhận xét